Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Giai trí] Truyện cười cập nhật!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Người phụ trách ký túc xá nói với các sinh viên mới:
    - Tôi nhắc lại, nam ở khu A, nữ ở khu B. Anh nào léng phéng qua khu B, lần đầu phạt 100 USD, lần 2 phạt 500 USD, lần 3 phạt 1.000 USD. Còn ai có ý kiến gì không?
    - Xin hỏi, đóng trước tiền phạt cả năm là bao nhiêu ạ?

    Comment


    • #47
      Con : Mẹ ơi, sao đầu mẹ có tóc bạc vậy ?
      Mẹ : Mỗi lần con hư là tóc mẹ lại bạc đi một sợi đấy con ạ!
      Con : ồ, vậy thì bây giờ con đã hiểu tại sao tóc của bà ngọai lại bạc hết cả đầu như vậy !
      Mẹ : ??? :

      Comment


      • #48
        Bước tới công viên bóng xế tà~
        ]
        Honda chen lấn với tay ga~
        ]
        Lom khom vài cặp trên ghế đá:-b~
        ]
        Lác đác vài đôi dưới vườn hoa~
        ]
        Vuốt tóc ôm eo rồi hôn miệng~
        ]
        Chẳng thèm để ý mấy ai qua~
        ]
        Dừng chân đứng lại rồi quan sát~
        ]
        Trai gái thời nay dữ quá ta..
        Last edited by 12520627; 01-10-2012, 22:25.

        Comment


        • #49
          Cả lớp đang học thì tuyết bỗng rơi, thầy xuất khẩu thàh thơ
          - "Tuyết đag rơi, mà ko mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao ko làm mưa ngay từ đầu"
          - "Em nào đối đc k?"
          1 em đứng lên dõg dạc
          - "Thầy ăn cơm, k ăn phân, cơm ăn xog rồi cũng thàh phân,sao k ăn fân ngay từ đầu

          Comment


          • #50
            Công an bắt được một thằng trộm nước ngoài nên nhờ phiên dịch nói
            lại:
            -Anh hãy khai ra nơi giấu số vàng, không thì tử hình!
            Tên trộm sợ hãi khai:
            -Tôi..tôi chôn trong góc bãi đất trống đằng kia!
            Người phiên dịch nói lại với cảnh sát:
            -Hắn nói: "Đừng mong tao khai, bắn đi!"

            Comment


            • #51
              1 Girl đi vào cửa hàng thiệp Valentine.
              - Chị ơi, có tấm thiệp nào ghi chữ " Em chỉ yêu mình Anh " k?
              - Có em ạ!!!.....
              Lấy em 1 chục nha chị!!!
              Con gái thật nguy hiểm.

              Comment


              • #52
                2 cha con Tèo đang xem bản đồ̀,
                Tèo hỏi:Tại sao có nước Áo mà k có nước Quần hả ba?
                Ba trả lời:Nếu có nước Quần thì sao mà thấy nước cuba hả con

                Comment


                • #53
                  Có một anh chàg vốn nổi tiếg là tiết kiệm rất hợp lí.
                  Một hôm anh ta đag sửa mái nhà trên tầg 3.
                  Chẳg may trượt chân ngã. Trog lúc rơi ngag qua tầg 2 thấy mẹ anh ta
                  đag nấu cơm.
                  .
                  Thế là anh ta hét to:
                  .
                  Mẹ ơi. Hôm nay không phải nấu cơm cho con đâu

                  Comment


                  • #54
                    Lăng, em nhiệt tình đó. Nhưng mà anh đề xuất mỗi lần em có câu chuyện mới thì em gộp nó vào một bài viết trước đó, chẳng hạn như 5 mẩu chuyện trong một bài viết vậy, em chỉ việc chỉnh sửa tí chút thôi. Vừa dễ đọc, lại tránh "dài" trang. :haha:
                    Thân Lãng Tử Phiêu Du Theo Ngàn Gió,
                    Chốn Phiêu Hồng Buông Kiếm Tựa Hồng Nhan

                    Đời Đạo Gian

                    Comment


                    • #55
                      Originally posted by 11520246 View Post
                      Lăng, em nhiệt tình đó. Nhưng mà anh đề xuất mỗi lần em có câu chuyện mới thì em gộp nó vào một bài viết trước đó, chẳng hạn như 5 mẩu chuyện trong một bài viết vậy, em chỉ việc chỉnh sửa tí chút thôi. Vừa dễ đọc, lại tránh "dài" trang. :haha:
                      Cảm ơn mọi người đã góp ý!:sunglasses:

                      Comment


                      • #56
                        A: Hôm qua tao rủ bé đi chơi mà trong túi tao k có đồng nào.Nhưng tao vẫn cứ rủ
                        B: Có chí khí
                        A: Khi đi,tao mới phát hiện túi tao có rất nhiều tiền,tao và bé đã xài hết số tiền đó
                        B: Trời k phụ lòng người tốt mà
                        A: Nhưng khi về tao mới phát hiện...tao mặc lộn quần mày

                        môt ông đi hát karaoke hát xong ông boa cho môt cô chân dài 10$, cô ta nói
                        - Hôm qua con trai ông boa tôi $100 nhưng ông thì chỉ có $10 ???
                        Ông ta trả lời:
                        - Nó là con trai của một tỉ phú còn tôi chỉ là con trai của một người nông dân!

                        Một người đàn ông say rượu đi vào chùa thấy một sư thầy đang ngồi thiền chạy đến nói :
                        _Sư thầy uống với tôi một ly, để tôi rót cho sư thầy.
                        Sư thầy nói :
                        _Đừng rót để thầy "tu" =))

                        A: Dạo này sao rồi, dẫn đc cô nào về ra mắt ô.bà già chưa?
                        B: Thê thảm, lần nào dẫn cũg chỉ tới cửa nhà là nàg phi xuống, nhìn tao với ánh mắt viên đạn, tát tao 1 cái rõ kêu, nói tao dê xồm khốn nạn rồi bắt xe ôm về!
                        A: Khih nhà nghèo à?
                        B: Ai biết đâu, nhà tao kinh doanh nhà nghỉ

                        Có3thằg đàn ôg trog Tù,ở cùg 1 phòg
                        -1 thằng biến thái
                        -1 thằng tâm thần
                        -1 thằng GAY
                        Thằg biến thái nói"Nếu có1 con mèo ở đây tao sẽ hiếp nó cho đến chết!"
                        Thằng tâm thần nói "YEAH!Khi mà nó chết tao sẽ hiếp cho đến khi tao chết"
                        Thằg GAY đứng ở 1 góc nhẹ nhàg nói!M...E...O...

                        Tạo hóa rất giỏi trong việc trêu con người.
                        Bằng chứng là:
                        -Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo
                        -Người đến không tốt, người tốt không đến
                        -Cùng 1 chuyện vui không ai cười 2lần, nhưng người ta có thể khóc nhiều lần 1 chuyện buồn
                        -Người duy nhất có thể làm ta cười lại chính là người làm ta đau

                        Cô giáo : tươg lai các em muốn được làm nghề gì nào?
                        .
                        Tèo: dạ thưa,em muốn được đưa tất cả mọi người kể trog nước hoặc ngoài nước đi đến mọi ngóc ngách nẻo đườg ở VN chúng ta ạ!!
                        .
                        Cô giáo: cô biết rồi,em muốn làm hướg dẫn viên du lịch chứ gì?
                        .
                        Tèo: dạ ko,chạy xe ôm
                        Last edited by 12520627; 02-10-2012, 19:28.

                        Comment


                        • #57
                          - Chết ! Bố vừa rẽ vào đường cấm!!!
                          Cậu con trai 8 tuổi an ủi :
                          - Không sao đâu bố, chú cảnh sát đằng sau cũng vừa rẽ theo mình

                          Công ty sản xuất Tương Ớt cần tuyển nhân viên lương 100 triệu/tháng
                          Công việc đơn giản chỉ có nhai và nhai ớt thật nhuyễn đề làm Tươg Ớt :sweat::sweat:

                          Ngu như chưa từng được ngu
                          Thằng A nhắn tin cho thằng B:
                          tin thứ nhất: "Ê mày! Hôm qua mày vứt điện thoại ở nhà tao này.
                          tin thứ hai: "Qua lấy không hay để tao đem qua"
                          tin thứ ba: "Không trả lời? Khinh nhau à?


                          Một anh chàng nhặt được cây đèn cũ kĩ,anh ta chà sát vào cây đèn
                          -Cám ơn ngài đã cứu tôi,tôi là thần đèn.Tôi đền ơn ngài 1 điều ước
                          -Tôi ước có 100 triệu
                          -Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy?
                          -Vậy tôi ước VN vô địch WorldCup
                          -Thôi,vậy ngài cần tiền Việt hay Dolla?

                          Thầy hỏi:hôm qua ai đã bẻ trộm táo trog vườn trườg
                          -lớp(im lặng)
                          -thầy quát lớn:tèo,em bjết k
                          -dạz thưa thầy e ngồi cuối k nge thấy j ạkz
                          -e nói láo..e thử hỏj 1kâu xem tôj nge thấy j k
                          -tèo: dạ vâng ạkz..thế hôm qua ai hôn chị e dưới gốc cây
                          -thầy:e nói đúg,tôi k nge thấy j cả

                          B: Nụ cười em như mùa thu tỏa nắng
                          G e thẹn: Híhí
                          B: Nắng có vàng bằng răng của em k?

                          Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe:
                          "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá".
                          Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi:
                          - Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy?
                          - Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm. Hồi đó em đi cướp xe ôm

                          Comment


                          • #58
                            -Tôm : hôm nay có chuyện gì mà rồng lại xuống nhà tôm thế này ?
                            -Rồng : àh! đơn giản thôi......
                            ...
                            Cho 2 lạng tôm tươi nhé..... :">
                            Last edited by 12520199; 03-10-2012, 11:40.

                            Comment


                            • #59
                              Một cô gái hỏi nhà thông thái:
                              Vì sao cuộc đời bất công với phụ nữ quá, đàn ông con trai có nhiều bồ người ta gọi là đào hoa, trong khi con gái có nhiều bồ người ta lại gọi đồ bỏ đi?
                              Ông trả lời:
                              - Một chìa khoá mà mở được nhiều ổ khoá, người ta gọi là chìa khoá vạn năng! Còn cái ổ khoá mà chìa nào đút vào cũng mở được thì chỉ có nước vứt đi chứ làm gì nữa!
                              Tuấn Nguyễn, Ph.D.
                              Khoa mạng máy tính & truyền thông
                              Đại Học Công Nghệ Thông Tin
                              Homepage: www.uit.edu.vn/~tuanna
                              Email: tuanna@uit.edu.vn

                              Comment


                              • #60
                                Đứa con nói với bố với vẻ mặt lo lắng :
                                Thi đại học đợt này 1 chọi 8 bố ạ!!
                                Ông bố trả lời :
                                Ko cần căng thẳng như thế đâu con à!
                                18 năm trước 1 chọi 500.000.000 mà con vẫn đậu đấy thôi!!!

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X