Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Giao lưu] Cuộc thi :”Viết về tuổi thơ tôi”

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Bài này Allthelife viết cũng khá lâu rồi, từ gần cuối năm lớp 10 lận nên văn chương cũng còn lủng củng lắm. Nay thấy cuộc thi này nên lục lại và post dự thi.
    Link gốc bài viết: http://allthelife2010.blogspot.com/2010/06/i-cry.html
    p/s: cái Blog này cũng là cả 1 khoảng thời gian lớp 10 mày mò và... tền tén ten, cũng hơi tự hào vì giờ đã có tí thương hiệu riêng Allthelife hehe. Cơ mà blog bị lỗi nên chắc phải tạo cái mới quá ^^ Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp nhé :happy:
    Đặng Thị Kim Luyến
    kimluyen.ce@gmail.com
    (+84)169.790.1226
    University of Information Technology (UIT)

    Comment


    • #62
      - 1 giải cao nhất + duy nhất : 1 chầu nước mía cao cấp.
      :shock: :shock: :shock:
      Đông làm mình hốt quá! h:
      Đố các bạn nhìn thấy chữ ký của mình!! :funny:
      Chữ ký đây:
      Lại bôi đen bôi xanh nó rồi chứ gì?!!
      :sure: :sure: :sure:

      Comment


      • #63
        Lần đâu tham gia thi.:v
        Cung Bậc Tuổi Thơ
        Tuổi thơ tôi trôi theo sáng trưa chiều tối,theo dòng mùa của mỗi năm , theo những trò chơi của chúng tôi cùng cái tuổi dần một to thêm của mỗi đứa .
        Ký ức ùa về :
        Tôi nhớ : Những buổi sáng mùa đông ở khi mà tất cả đám bạn (mi - tau)lần lượt ý ới gọi nhau đi học.Hết chào người mệ (mẹ) đứa này sang cha (ba- bố) đứa kia.Chúng tôi đi hết tất cả nhà mọi đứa trong xóm nhỏ.Thích thú với hơi thở ra màn khói,trầm trồ vì như đó là phép lạ.Xuýt xoa hay khoe ầm lên cái mụ len mới.Những bước đi vui tươi tới trường cùng đám bạn với đủ thứ chuyện đông tây nam bắc nghe lóm được hay sôi nổi với bộ phim mới xem đêm qua.
        Rồi những buổi trưa oi bức cùng cái nắng mùa hè nóng lửa giữa cái mảnh đất miền trung sỏi đá.Những cánh diều bằng tre cứ lao thẳng lên bầu trời oi ả.Đua nhau xem diều ai bay cao hơn rồi lại hì hục giúp nhau lấy diều vì dó lào to quá.Đứt chạc (dây) là chuyện như cơm bữa của bọn trẻ chúng tôi.Chúng tôi vui đùa với những trò ô quan ,rải đá..hay cùng lao bắt cái bị bóng(túi bóng) được thả đi từ đầu gió.Hỳ hục leo lên cây gừa to để đu qua đu lại chẳng biết sợ là gì.Có đôi khí chán trò chúng tôi tổ chức tiệc cưới và tôi cũng đã được mấy lần làm chú rể với đứa con gái bên nhà.Cho tới bây giờ thi thoảng nó vẫn sang nhà và kêu tôi là chồng ơi.Và tôi không hề nhớ mình ngủ trưa như thế nào.

        Rồi khi lớn thêm một chút thì cũng là những ngày tháng chăn trâu ,cùng đám bạn bắt cá ,trộm khoai để nướng.Tiếng cười trắng xóa nổi bật với làn da lắm bùn đen láy.Thời đó đứa nào trắng thì được gán mác đồ con gái hết.Biết bao lần để trâu ăn lúa ,bao trận đòn vì ham tắm sông.Và tôi biết bơi từ bao giờ không rõ nữa.Với chúng tôi món ưa thích thời đó là cái vị ngòn ngọt của lúa trổ đòng.Cũng vì cái thú ăn này mà bao đứa phải cố mà nhớ cái ruộng nhà mình để canh đám bạn.Hay là cùng thách thức nhau trong trò chơi xoay cù(con quay nhưng làm từ thân cây)..cù phải to và mổ thật chuẩn xác.Chiểu mổ cù còn gọi mổ vạc (thuật ngũ của chúng tôi).Không biết bao nhiêu cái đinh của bố đã bị tôi cuỗm mất vì trò này.Đó là chưa kể tới trò đánh củi..khiến bao nhiều hốc tre và xi lau(phi lao) bị chặt,bị đốn trộm .

        Rồi tới những đêm hè,sau cái buổi ngày nấp bóng dưới làn cây,sau những buổi học bài.Chúng tôi cùng tụ tập lại chơi trò du kích,cái trò sợ nhất nhưng đầy trí thông minh.Tôi không nhớ đã chơi nó bao lần hay ai đã rủ tôi chơi.Chỉ nhớ khi tôi đủ biết suy luận và lanh lợi hơn một chút thì trò đó đã ngấm vào đứa rồi.Từ 6h-8h đó là thời gian của lũ trẻ chúng tôi.Rúc hết bụi nhà này.góc nhà đứa kia.Bắn nhau bằng tên tằng tằng hay vui mừng khi bắt sống được một đứa đội khác.Không biết bao lần tôi bị lũ bạn đuổi cho chạy về nhà mình trốn luôn.Ở quê tôi trẻ con ít khi sợ ma vì chúng tôi đã quá quen với bóng tối và tự tác chiến một mình khi chơi trò này.Nhớ những ngày tháng làm anh hùng với trò này quá.

        Ngày tháng lơn dần 18-19 đứa trong xóm nhỏ nay đã lớn,đứa đi học ,đứa đi làm có đứa sang tận nước ngoài làm việc.Nhưng những trò chơi và kỷ niệm tuổi thơ của chúng tôi vẫn được các em,cháu của mình nối tiếp.Tưởng như mới ngày hôm qua khi mà chúng nó hét nhau ý ới,với con diều trên tay cùng cái đầu trần trong buổi trưa oi ả.
        Last edited by 11520706; 07-11-2013, 23:05.

        Comment


        • #64
          " Ơ đù ! mày sắp 21 tuổi rồi đấy , lấy vợ được rồi " - 1 thằng bạn thân hét nên trước mặt nó bởi bằng tuổi nó ở quê thì lấy vợ tươm tất cái gia thất rồi !
          Nó chợt sững người lại , ngồi xuống, rồi nằm xuống , rồi cắm đầu xuống cho hai chân lên....... , nghĩ , nó nghĩ về cái tuổi thơ nó . Sao nhanh vậy , nó mới đi bắt cua với mấy đứa hàng xóm mà .
          "mày còn ngủ à " (đang ngủ có đứa thủ thỉ bên tai) giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền bắc nó ngủ như heo quay
          "đi bắt cua với bọn tao" vùa nghe xong nó chợt tỉnh giấc như vừa có ai đem nó tới bắc cực vậy (nói chung là fell phê lòi). Nó ra hiệu cho mấy đứa đang lấp ngoài cửa sổ giữ yên lặng , bố nó đang ngủ , ông không muốn làm phiền, với cả ông không cho nó đi bắt cua hay đại loại những việc như thế với đám bạn hàng xóm, có một lần như thế rồi , và tối về đứa em gái nảm nhảm mấy câu làm nó nhớ tới giờ "bố bảo anh là mày mà bắt trước anh thì tao cũng cho ăn chuối xào lươn " nghĩ vừa tức lại không thể không ngừng tức, rõ là bố bảo con em, cơ mà từ hôm đó trở đi con bé cứ vòi mẹ cho ăn món chuối xào lươn :what: nó mà biết lươn gì thì ....
          Thế là nó cũng tắt các thiết bị quay một cách lặng lẽ rồi ra với chúng bạn nó, "mày có đem giỏ cho tao không " nó nói khẽ , "chết tao quên mất" thật sự mà nói thì đi bắt cua không có giỏ thì khác gì đi bắt niềm tin , nó sững lại chợt nghĩ tới má cái túi quần của nó cũng có thể làm giỏ vậy (nó nghĩ nó có thể làm thiên tài từ cái giây phút nó nghĩ có thể cho cua vào túi quần - thật là một ý nghĩ hết sẩy)
          (mở đầu truyện của mình , mình sẽ viết tiếp:salute
          Last edited by 12520095; 08-11-2013, 18:38.

          Comment


          • #65
            Originally posted by 11520382 View Post
            - 1 giải cao nhất + duy nhất : 1 chầu nước mía cao cấp.
            :shock: :shock: :shock:
            Đông làm mình hốt quá! h:
            Ầy ầy, có thấy update 1 con chuột đó không ?
            Nếu không thích chuột thì có thể đổi sang USB 8GB nhá

            Comment


            • #66
              Originally posted by 12520095 View Post
              "(mở đầu truyện của mình , mình sẽ viết tiếp:salute
              Đâu ??, viết tiếp cái coi :misdoubt:

              Comment


              • #67
                Cuộc thi còn tiếp tục không Đông? Giải thưởng là gì?
                “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
                Albert Einstein

                Comment


                • #68
                  Originally posted by 11520203 View Post
                  Cuộc thi còn tiếp tục không Đông? Giải thưởng là gì?
                  Vẫn còn đó bạn, giải thưởng đã đc update trên post 1. Giai nhất sẽ được 1 chuột không dây hoặc 1 USB 8G, có thể chọn 1 trong 2. Thêm nữa là 1 chầu nước mía hoành tráng
                  Đó, giải lớn hông , hehe.:waaaht:
                  Giải thưởng do công ty SVlap.vn tài trợ nhé , vậy nên yên tâm chất lượng :sunglasses:

                  Comment


                  • #69
                    Sao em viết cũng lâu rồi nhưng sao vẫn chưa có ai đá động tới giải thương nhỉ?
                    PS: Đang la liếm giải thưởng :canny:

                    Comment


                    • #70
                      Originally posted by 12520248 View Post
                      Sao em viết cũng lâu rồi nhưng sao vẫn chưa có ai đá động tới giải thương nhỉ?
                      PS: Đang la liếm giải thưởng :canny:
                      ố la la, chưa đủ điều kiện để xét trao giải em ơi :sogood:, khi nào đủ 50 bài tham gia đi :sogood:

                      giờ mới có là bài 15 thôi :angry:
                      Last edited by 11520065; 11-12-2013, 15:11.

                      Comment


                      • #71
                        Chờ giải này chắc còn hơn học bổng đó các bạn. Vận động bà con vào viết cho đủ 50 bài đi.
                        Originally posted by 11520065 View Post
                        ố la la, chưa đủ điều kiện để xét trao giải em ơi :sogood:, khi nào đủ 50 bài tham gia đi :sogood:

                        giờ mới có là bài 15 thôi :angry:
                        -------------------------------------
                        Đời là bể khổ.
                        Quay đầu là bờ ai ngờ là đại dương.
                        ------------------------------------------------------------------------

                        Comment


                        • #72
                          Originally posted by 09520396 View Post
                          Chờ giải này chắc còn hơn học bổng đó các bạn. Vận động bà con vào viết cho đủ 50 bài đi.
                          Chắc phải thêm giải thưởng rồi :look_down:. Từ từ đợi nhá mọi người .:boss:

                          Comment


                          • #73
                            đợi tới lúc ra trường sẽ có giải thưởng keke

                            Comment


                            • #74
                              [MENTION=9793]09520740[/MENTION] mấy bạn quan tâm giải thưởng từ anh kìa :haha:

                              Comment


                              • #75
                                Originally posted by 09520740
                                ai về nhất?
                                Bạn nào về nhất thì báo anh biết với ^^ để còn trao giải nước mía nữa
                                Còn lâu lắm anh
                                Còn những 35 bài nữa

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X