Announcement

Collapse
No announcement yet.

[CE03][FUN] Compiler trước giờ khai chiến

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [CE03][FUN] Compiler trước giờ khai chiến

    Chào các đồng chí,

    Đúng 7h30' sáng ngày 19/12... một trận chiến khốc liệt sẽ diễn ra giữa đại đội CE03 (C21) dưới sự chỉ huy của Thầy Vũ Đức Lung sẽ tiến hành đánh chiếm thánh địa Compiler của "địch". Có thể nói, compiler có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong chiến dịch ra trường đúng hạn của chúng ta.

    Chúng ta có muốn ra trường trễ không? - KHÔNG :salute:
    Chúng ta có muốn nợ môn không? - KHÔNG :salute:
    Chúng ta có muốn thằng bạn mình làm sếp của mình không? - Nhất định KHÔNG :salute:

    Vậy nên những ngày qua, anh em ta đã cật lực rèn quân chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai

    <<< Lên kế hoạch tác chiến >>>


    <<< Những gương mặt căng thẳng >>>


    <<<Kiểm tra Địa Đồ >>>


    <<< Tranh thủ tự sướng trước giờ xuất kích>>>



    Trước giờ G... tâm trạng các chiến sĩ đều rất hoang mang và lo lắng



    Và đó cũng là nỗi lòng chung của tất cả chúng ta



    Hiểu được tâm lý đó... bộ tổng tham mưu CE03 đã chuẩn bị một bữa "nhậu" linh đình chờ các đồng chí chiến thắng trở về...

    Ngày mai em cũng sẽ kề vai tác chiến cùng các đồng chí

    Chúc các đồng chí đánh chắc thắng chắc... quyết không ở lại thêm một năm nào nữa.

    Vì quyết tâm ra trường đúng hạn...

    SẴN SÀNG
    Attached Files
    Last edited by 08520229; 19-12-2012, 00:55.
    Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
    Một dấu chân in màu đất hai miền.

    ------------------------------------------------------

  • #2
    hế hế
    cứ mỗi năm tới thời kì thi thì tinh thần ấy lại nổi lên một cách mãnh liệt và mạnh mẽ.
    dường như không có gì có thể đánh gục và chia rẽ được :">

    tinh thần quyết tử, bất khuất đoàn kết giữa các anh em, đồng chí trong đại đội :v :3
    em cũng quyết tử cho một (trong những )trận cuối thiệt quành tráng )

    Comment


    • #3
      Phải bình thường mà cũng học hành như này là bằng giỏi hết rồi )
      xuyentnt-CE03

      Comment


      • #4
        báo cáo các đồng chí em bị trọng thương rầu :sweat:,

        sai câu 3 lãng nhách
        2 câu còn lại ==> hên xui :stick:
        Last edited by 08520229; 19-12-2012, 18:31.
        Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
        Một dấu chân in màu đất hai miền.

        ------------------------------------------------------

        Comment


        • #5
          báo cáo mìh học lại =))
          :beatbrick:

          Comment


          • #6
            Báo cáo tình hình thiệt hại tại chiến khu 108, đồng chí Nguyễn Duy Phú mất cmn câu 3 rồi :|

            Comment


            • #7
              Báo cáo.Sai câu 2 và 3 ) Tạch cmnr
              Ký à Ok ok :what: Này thì kí:shot:

              Comment


              • #8
                không ngờ thánh địa "Compiler" khốc liệt đến thế, không biết sau này khi nhập ngũ có phải đi chiến trường này không!:vip:
                Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

                Comment


                • #9
                  Hên xui, cứ theo ý trời!
                  Lamborghini

                  Comment


                  • #10
                    đào mộ!

                    chúc các anh em mai chinh chiến DSP tốt nhóe...:sosad:

                    đừng ôm nỗi đau này nữa T_T...

                    Thưởng thức video và nhạc bạn yêu thích, tải nội dung do bạn sáng tạo lên và chia sẻ nội dung đó với gia đình, bạn bè cũng như mọi người trên YouTube.
                    Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                    Một dấu chân in màu đất hai miền.

                    ------------------------------------------------------

                    Comment


                    • #11
                      đào mộ theo, chúc các bác thi tốt

                      Comment

                      LHQC

                      Collapse
                      Working...
                      X