Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Tư vấn] Noel tỏ tình như thế nào các thần FA

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [Tư vấn] Noel tỏ tình như thế nào các thần FA

    Trước hết xin chào các bác.
    Em và "nhỏ" quen nhau được gần 1 năm. Em thì đang học năm cuối CNTT ở Sài Gòn. Nhỏ thì năm rồi thi đại học nhưng bị trượt đang ôn thi lại. Nhà em với nhỏ ở quê gần nhau. Nhà nhỏ thì khá là có điều kiện, cũng có tiếng tăm trong làng, nhỏ con thứ hai, chị của nhỏ thì học chung với em nên em quen được là do vậy. Trước giờ thì em với nhỏ cũng chỉ mới có tìm hiểu nhau thôi, nhỏ là tiểu thư con nhà gia giáo tử tế . Nhà em thì bình thường, không khá giả gì, trong làng cũng có nhiều anh theo đuổi tán tỉnh mà nhỏ không thích, lảng tránh và chỉ thích nói chuyện với em thôi (chắc do em học IT hehe). Nhưng do một số điều kiện nên em và nhỏ phải xa nhau, nhỏ vẫn ở quê còn em thì đi học, cách nhau chừng 1000Km. Noel năm nay em muốn đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ này, vậy em làm thớt này mong các bác tư vấn dùm xem em ở xa như vậy thì tỏ tình bằng cách nào .
    Cảm ơn các bác đã ghé topic của em hi .

    Update: thơ bạn Nguyễn Đức Toàn
    Giáng sinh Thắng muốn tỏ tình
    Mông lung ếu biết tường trình sao đây
    Con người đâu giống như cây
    Cưa mà không khéo thì thây khó toàn
    Nàng là em gái trang đoan
    Quen nhau từ ấy gần tròn một năm
    Biết nhau cũng bởi duyên phàm
    Chị của con nhỏ ngồi bàn kế bên
    Kể ra cái số cũng hên
    Nhiều anh theo tán mà em chẳng màng
    Thắng thì xấu nhất trong làng
    Nhà chẳng khá giả, sàng sàng như ai
    Cũng may Thắng có chút tài
    Nên em nó thích, khen hoài không thôi
    Bên đây, bên đó xa xôi
    Sông sâu, biển cả, núi đồi – nghìn “cây”.
    Thôi thì bày thím như vầy
    Call cho em nó vào ngày Giáng sinh
    Trước là bày tỏ chân tình
    Sau là lý giải tình hình cách ngăn
    Nếu nàng ấp úng băng khoăng
    Thì thôi khỏi tán, đắp chăn hỏi trời
    Nếu mà nàng vẫn một lời
    Đồng tình cho cảnh mình thời cách xa
    Thì nên chạy thẳng về nhà
    Gặp nàng trực tiếp mới là tình yêu
    Phen này nhất quyết làm liều
    Ôm hôn một phát, nói nhiều làm chi
    Nàng là con gái dậy thì
    Tỏ tình như thế kỉu gì hông mê
    Đôi lời xin thím đừng chê
    Phát này mà được thì chia tay “dầu”
    Nếu được em nó gật đầu
    Vô đây ta nhậu một chầu cho zui.
    Last edited by 09520281; 20-12-2012, 01:55.
    Facebook: Kiều Thắng
    Google Plus: Kiều Thắng
    Thông tin về du học các nước: Du học.


  • #2
    Nhất cự li nhì tốc độ anh àh,ở xa thế mà tỏ tỉnh thì mất đi cái lãng mạn với cái thật lắm.Vote 1 phiếu về quê làm 1 trận hoành tráng :salute::salute: (Không biết chị của "nhỏ" là ai ta ???)

    Comment


    • #3
      Nghe nói chú cua 2 em ở quê lận, làm âm thầm thì ko ăn thua, làm lớn thì mất cả chì lẫn chài @@. nhỉ? )

      Comment


      • #4
        Originally posted by 09520281 View Post
        Trước hết xin chào các bác.
        Em và "nhỏ" quen nhau được gần 1 năm. Em thì đang học năm cuối CNTT ở Sài Gòn. Nhỏ thì năm rồi thi đại học nhưng bị trượt đang ôn thi lại. Nhà em với nhỏ ở quê gần nhau. Nhà nhỏ thì khá là có điều kiện, cũng có tiếng tăm trong làng, nhỏ con thứ hai, chị của nhỏ thì học chung với em nên em quen được là do vậy. Trước giờ thì em với nhỏ cũng chỉ mới có tìm hiểu nhau thôi, nhỏ là tiểu thư con nhà gia giáo tử tế . Nhà em thì bình thường, không khá giả gì, trong làng cũng có nhiều anh theo đuổi tán tỉnh mà nhỏ không thích, lảng tránh và chỉ thích nói chuyện với em thôi (chắc do em học IT hehe). Nhưng do một số điều kiện nên em và nhỏ phải xa nhau, nhỏ vẫn ở quê còn em thì đi học, cách nhau chừng 1000Km. Noel năm nay em muốn đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ này, vậy em làm thớt này mong các bác tư vấn dùm xem em ở xa như vậy thì tỏ tình bằng cách nào .
        Cảm ơn các bác đã ghé topic của em hi
        "Sắp tận thế rồi, em có muốn ghi tên vào gia phả nhà anh không :"> ?"
        Be different and always different
        http://archlinuxvn.org/
        http://theslinux.org
        http://lab.infosec.xyz

        Comment


        • #5
          FA thì đừng yêu.mà đã yêu thì đừng FA.vote cầm mã tấu kề cổ con kia mày yêu tao k?
          Originally posted by 09520281 View Post
          Trước hết xin chào các bác.
          Em và "nhỏ" quen nhau được gần 1 năm. Em thì đang học năm cuối CNTT ở Sài Gòn. Nhỏ thì năm rồi thi đại học nhưng bị trượt đang ôn thi lại. Nhà em với nhỏ ở quê gần nhau. Nhà nhỏ thì khá là có điều kiện, cũng có tiếng tăm trong làng, nhỏ con thứ hai, chị của nhỏ thì học chung với em nên em quen được là do vậy. Trước giờ thì em với nhỏ cũng chỉ mới có tìm hiểu nhau thôi, nhỏ là tiểu thư con nhà gia giáo tử tế . Nhà em thì bình thường, không khá giả gì, trong làng cũng có nhiều anh theo đuổi tán tỉnh mà nhỏ không thích, lảng tránh và chỉ thích nói chuyện với em thôi (chắc do em học IT hehe). Nhưng do một số điều kiện nên em và nhỏ phải xa nhau, nhỏ vẫn ở quê còn em thì đi học, cách nhau chừng 1000Km. Noel năm nay em muốn đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ này, vậy em làm thớt này mong các bác tư vấn dùm xem em ở xa như vậy thì tỏ tình bằng cách nào .
          Cảm ơn các bác đã ghé topic của em hi
          facebook.com/tricodonuit
          :sure:

          Comment


          • #6
            Tỏ tình bằng môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Duyệt cây theo kiểu NRL, RLN gì đấy.Duyệt xong thì sẽ xếp thành chữ I Love Your Sister=)) .....---> Đưa em ấy giải. Tỏ tình theo phong cách IT vì đại ca nói cô ấy thích IT=))

            Comment


            • #7
              vote tán luôn cô chị trước:adore:

              Comment


              • #8
                mấy thím toàn mang topic ra chém không. ai giúp đỡ chủ thớt kìa
                Người Đến Người Đi và bỏ lại
                Một nỗi buồn nơi giữa trái tim tôi
                GhostFriends

                Comment


                • #9
                  Viết 1 cái chương trình nho nhỏ rồi về debug cho em nó xem,mê liền(vì chủ thớt nói chắc em nó thích IT mà )=))
                  CON ĐƯỜNG NHANH NHẤT ĐỂ ĐẾN TRÁI TIM 1 AI ĐÓ LÀ ĐI XUYÊN QUA DẠ DÀY

                  Comment


                  • #10
                    dắt nàng ra hồ đá vào một buổi chiều có nắng và gió hiu hiu :look_down:

                    cùng nàng cùng ngồi xuống bãi cỏ... mắt hướng về những gợn sóng tăn tăn trên mặt hồ :boss:

                    Rồi... :shame:

                    Từ từ vòng tay ra sau lưng nàng :dreaming:

                    Mắt nhìn nàng âu yếm, đắm đuối nhất có thể... :adore:

                    Dùng một giọng hết sức... diu dàng nói với nàng rằng: :sexy:

                    "Giờ em đồng ý yêu anh hay là xuống dưới hồ tập bơi với hà bá" :brick:
                    Last edited by 08520229; 22-12-2012, 20:09.
                    Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                    Một dấu chân in màu đất hai miền.

                    ------------------------------------------------------

                    Comment


                    • #11
                      tình HÌNH là không có ổn ĐÂU ?

                      Comment


                      • #12
                        Theo em thì nếu anh hát cũng hay thì nên chọn cách này. Hát ghi âm lại và dùng phần mềm chỉnh lại, thêm nhạc vào là ok.
                        Còn không được thì cách 2 là anh nên nhờ một bạn nữ anh quen mua một món quà và gửi thông điệp vào đó. .
                        Theo em đừng nên tỏ tình qua điện thoại nha anh. Thường là bị bốp chết hay cũng được tha ngoi ngóp à. Hay là nhờ phát tín hiệu qua radio.
                        Em cũng không có bạn gái nên tự xử thế thôi à
                        Ola:shock:la:choler:

                        Comment


                        • #13
                          hình đâu thím ?
                          nếu mà thik thì like, nếu thấy hay thì reply
                          http://www.youtube.com/watch?v=xW25A97OPlw

                          Comment


                          • #14
                            Đố ai định nghĩa được tình yêu!
                            Có khó gì đâu một buổi chiều
                            Cầm dao kề cổ yêu hay chết?
                            gật đầu cái rụp thế là yêu!

                            cứ làm như trên đi bác,đảm bảo "ấn tượng khó phai liền"!

                            Comment


                            • #15
                              Sao mà rắc rối z cà? :tire:
                              gọi điện hay nhắn tin nói với nàng là mình đã yêu nàng từ lâu rồi!

                              Nếu nàng cũng yêu mình thì nàng đã thật sự biết được lòng của mình, nếu nàng ko yêu mình thì nàng sẽ trả lời và mình cũng biết chắc được rằng nàng ko yêu mình
                              Đơn giản nhanh gọn dễ hiểu

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X