Post: Bạn nghĩ về về căn tin trường mình ?
User: 11520288
Infraction: spam
Points: 1
Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
User: 11520288
Infraction: spam
Points: 1
Administrative Note:
bắt đầu spam gây war với các cá nhân khác
Message to User:
bắt đầu spam gây war với các cá nhân khác
Original Post:
thật đau buồn khi giờ mình tuyên bố hồi trước mình học ở chi nhánh Nguyễn Chí Thanh Quận 5 với cái giá 15k đã có 1 đĩa cơm mỡ hành và 2 miếng sườn. Việc quán cơm ôi thiu đó thì tính sau, tại mình ăn quán ngoài cũng ít chứ trong căn tin tự nhiên 15k ăn được trứng và sườn, ai dám nói căn tin tự nhiên bán cơm ôi thiu giơ tay ? đó là chưa kể tới ngồi đó có 2 cây quạt rất đã mà giá vẫn mềm
nói chung mình thấy cái giá 15k bán cho người thường ăn 1 món là mắc rồi, bán cho sinh viên thì phải gọi là cắt cổ.
Ai muốn an toàn tuyệt đối thì mang cơm theo mà ăn luôn đi, chứ ở căn tin UIT có ai tận mắt chứng kiến họ nấu nướng chiên xảo rồi họ mua đồ từ đâu về ai biết ? hay chỉ nghe đồn đại rồi tự cho nó sạch theo cái nghĩa tiền nào của đó.
@ 10520023: bất đồng ý kiến cũng đâu cần để con yahoo nhìn phát ói thế.
![Big Grin](https://forum.uit.edu.vn/core/images/smilies/biggrin.png)
nói chung mình thấy cái giá 15k bán cho người thường ăn 1 món là mắc rồi, bán cho sinh viên thì phải gọi là cắt cổ.
Ai muốn an toàn tuyệt đối thì mang cơm theo mà ăn luôn đi, chứ ở căn tin UIT có ai tận mắt chứng kiến họ nấu nướng chiên xảo rồi họ mua đồ từ đâu về ai biết ? hay chỉ nghe đồn đại rồi tự cho nó sạch theo cái nghĩa tiền nào của đó.
@ 10520023: bất đồng ý kiến cũng đâu cần để con yahoo nhìn phát ói thế.
![Smile](https://forum.uit.edu.vn/core/images/smilies/smile.png)