Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thơ vui về môn giải tích 2

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ vui về môn giải tích 2

    Bạn nào cũng cảnh ngộ cho ý kiến nha!

    Tích phân
    Đời tôi ghét nhất tích phân
    Nên giờ đã học nhiều lần vẫn ngu
    Mới vô hai lớp đã mù
    Rồi lên 3 lớp càng bù càng đơ
    Chỉ là đổi biến sơ sơ
    Tưởng là làm dễ ai ngờ vẫn sai
    Làm trong tọa độ nào đây
    Là cầu hay cực mấy ngày chưa xong
    Đau đầu với những đường cong
    Làm đi làm lại chỉ mong 1 điều
    Một điều nho nhỏ không nhiều
    Là xong môn học một điều thế thôi
    Nhưng đường nhưng mặt 1 đôi
    Mỗi thằng 2 loại ôi thôi cuộc đời
    Tích phân gì lắm vậy trời
    Nhưng mà vẫn cố không lời oán than
    Qua bao biết mấy gian nan
    Giờ đây vẫn thế vẫn đang miệt mài
    Miệt mài cặm cụi miệt mài
    Miệt mài học lại miệt mài tích phân.
    Trần Trung Ngôn UIT-CE 08520257
    My Blog

  • #2
    đào top nhưng đúng cảm xúc
    :byebye: If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. :byebye:

    Comment


    • #3
      Mình học tích phân 2 tới lần thứ 3 rồi. Nhưng đi học chỉ được đến buổi thứ 2 là không còn động lực để đến lớp nghe giảng nữa, bởi vậy thi toàn xém đậu không thôi. Có ai có phương pháp gì giúp mình bớt lười được không?

      Comment


      • #4
        Chưa học mà nghe xong là em nghỉ khỏe anh ạ :sosad:

        Comment


        • #5
          giờ em mới đọc post này =)) công nhận hồi đó ko biết sao qua môn luôn

          Comment

          LHQC

          Collapse
          Working...
          X