Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thông báo mời thầu canteen (căng-tin) trường.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    đại loại thì tiền cơm = tiền nguyên liệu + tiền thầu + tiên lời
    vậy thì cách thiết thực nhất để trường hỗ trợ sinh viên là hạ tiền thầu xuống \m/

    Comment


    • #47
      mình thì lại thích mấy cô ở đó, đa số đều dễ tính chỉ có cô chủ là chi li quá, thức ăn thì có ít thật, nhưng nói chung ăn ngon và thấy thích ăn ở đó

      Comment


      • #48
        Lần trước em vào ăn thấy đồ ăn cũng ngon, kết nhất là có thể tự chan nước đồ ăn, chỉ tội cơm không được ngon và hơi ít. Khi ăn thì nghe bác chủ nói chuyện với một ai đó như là cán bộ của trường, nhưng nghe bác ấy nói có vẻ buồn. Bác bảo là : không thể tiếp tục đc nữa, muốn bán nhưng không trụ nổi, một tuần chỉ bán được có 4 5 ngày, những ngày kia học sinh học ít hoặc là học 1 buổi nên không có người ăn, còn thứ 6 và thứ 7 thì........ Nghe buồn quá, nếu mà bị dẹp thì ăn ở đâu đây, nói thật thì căn tin của trường vẫn hơn 2 cái quán ở ngoài trước cổng.
        Đời không trả cát sê
        Nên sống không cần diễn

        Comment


        • #49
          Originally posted by 08520494 View Post
          đại loại thì tiền cơm = tiền nguyên liệu + tiền thầu + tiên lời
          vậy thì cách thiết thực nhất để trường hỗ trợ sinh viên là hạ tiền thầu xuống \m/
          Tiền ăn trưa của giảng viên là trường bào và trường cũng phải tự trả cho căn teen sòng phẳng mà bạn, giá cơm tăng trường cũng lỗ thôi.

          Comment


          • #50
            Nói ra nói vào cũng kẹt là ta chưa xét tới vấn đề này: sinh viên UIT thì luôn đi học ít hơn và số buổi học trong tuần cũng ít hơn so với các trường đại học khác, cộng thêm trường ta sinh viên không đông nữa => căn teen không bán buôn được nhiều là phải vì không đảm bảo đủ khách hàng mà phục vụ. Mình nghĩ là giá thầu của trường phải giảm nhiều hơn so với các trường khác trong ĐHQG, nhưng mà dĩ nhiên cái đó thì không tới phiên chúng ta lên tiếng rồi.

            Comment


            • #51
              mấy bạn đã từng đứng trên phương diện của người ta chưa........
              Trường mình có bao nhiêu sinh viên-----> bao nhiêu đi học-----> bao nhiêu ăn căn tin-------> thu bao nhiêu rồi phải trả cho nhân viên + nguyên liệu + tiền thầu......--->còn lại bao nhiêu......
              Họ cũng là con người thôi mà...... Ai cũng cố gắng kiếm thêm đồng ra đồng vào thôi------> giá hơi cao thôi.
              Còn cái vụ thái độ thì mỗi người 1 tính thôi........ ng ta cũng k có thích làm vậy như các bạn nghĩ đâu......
              Tôi đã chọn và tôi sẽ đi bằng mọi cách.

              Comment


              • #52
                Originally posted by 08520348 View Post
                Mình nghĩ là giá thầu của trường phải giảm nhiều hơn so với các trường khác trong ĐHQG, nhưng mà dĩ nhiên cái đó thì không tới phiên chúng ta lên tiếng rồi.
                Giảm là chắc chắn có giảm rồi, nếu không thì 2 năm qua đã chẳng có cái canteen nào dám mọc lên. Còn chuyện giảm bao nhiêu thì chúng ta nỏ có biết. Trường mình còn thông báo lên forum vậy chứ trường khác là chúng ta mù tịt.

                Mà nói nào ngay, các bạn trả tiền mua cơm mà bị lườm bị nguýt thì cũng khó chịu thật. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

                Nhưng sống cái cảnh trường không canteen thì cũng không có dễ chịu chi đâu. Mình sống kiểu đó 2 năm rồi và giờ thì mình ra trường luôn rồi, may phước he he. Có khi đây là cơ hội để các bạn khóa dưới biết được nỗi khổ của người xưa, cũng nhiều cái thú vị lắm. Cực cực nó mới vui, sướng quán nó chán =))

                Comment


                • #53
                  Originally posted by 10520542 View Post
                  dù không có căn tin thì bánh mì ngọt cũng chẳng thay thế dc,còn cái cà-men thì xin thua,thời buổi này mấy ai mang cái đó đi học nữa,dù dám mang thì cũng chưa chắc dám ăn công khai,thà bỏ ra 10-15k mà k bị bạn bè dòm ngó vs ánh mắt tò mò.
                  Ông bạn này được nhỉ, giờ mà ngại ăn cơm mang đi, tui thì tui ngại lúc mang đi vì hơi cồng kềnh thôi chứ mình ăn thì ai chú ý làm chi...
                  Theo tui nghĩ canteen bán không mắc, giá như thế là rất vừa phải, quan trọng là sạch sẽ an toàn, còn người ta bán thì có lỗ hay không lời nhiều nên người ta mới khắt khe như vậy... mình thấy thức ăn rất ngon (nhưng hơi ngọt) bán phở bò hay bún bò cũng rẻ... nói chung người nào mà chê mắc là sai lầm... thức ăn tươi mới, sạch sẽ. Còn về không gian thì do trường mình còn nhiều khó khăn nên vậy là quá tốt, như anh An đã nói, trước còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng mình có ý kiến như này: canteen chưa có thùng đựng rác (như để bỏ giấy dùng rồi,chai lọ, xương... ), còn giấy lau thì không được tốt cho lắm, mình không dám lấy giấy đó lau đũa thìa,các lọ đựng tương ớt thấy hơi ghê (dù mình ít khi ăn vì bị đau dạ dày) , và có chỗ rửa tay thì tốt hơn nhiều, thức ăn bỏ hơi nhiều đường, gà kho còn sống (ở trong còn máu đỏ), gà chiên chiên quá lửa, 2000 sữa đậu nành mà ít sữa quá (nếu bạn nào đặt trước mình mua ở nhà mình 2000 uống thoải mái, ao toàn vệ sinh, không đá), nhiều buổi sáng bán bánh mì với bánh ướt, hai món này thì cố ăn chứ em không thích, em chỉ thích món nào nhiều nước dễ... ăn hơn, khô ai mà ăn được.
                  Hết.
                  Mong là ai trúng thầu thì người đó có lương tâm chút, quan tâm đến sức khỏe người khác.
                  Last edited by 10520409; 26-12-2011, 02:21.
                  Blog Hứa Anh Tôi trên mạng xã hội: Hứa Anh + | FaceBook | Thủ thuật Máy tính

                  Comment


                  • #54
                    Originally posted by 07520004 View Post
                    Giảm là chắc chắn có giảm rồi, nếu không thì 2 năm qua đã chẳng có cái canteen nào dám mọc lên. Còn chuyện giảm bao nhiêu thì chúng ta nỏ có biết. Trường mình còn thông báo lên forum vậy chứ trường khác là chúng ta mù tịt.

                    Mà nói nào ngay, các bạn trả tiền mua cơm mà bị lườm bị nguýt thì cũng khó chịu thật. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

                    Nhưng sống cái cảnh trường không canteen thì cũng không có dễ chịu chi đâu. Mình sống kiểu đó 2 năm rồi và giờ thì mình ra trường luôn rồi, may phước he he. Có khi đây là cơ hội để các bạn khóa dưới biết được nỗi khổ của người xưa, cũng nhiều cái thú vị lắm. Cực cực nó mới vui, sướng quán nó chán =))
                    Anh này toàn phán những câu hơi bị chất. Nhưng em thấy có ai nguuuuuuuuuuuýt đâu. Mấy cô đó dễ chịu mà, hơi khó chịu về thức ăn thôi, nhưng thế cũng phải, không trách được.
                    Blog Hứa Anh Tôi trên mạng xã hội: Hứa Anh + | FaceBook | Thủ thuật Máy tính

                    Comment


                    • #55
                      Nếu có căn-tin khác thầu thì mong nó đổi chỗ sang cổng sau, và hi vọng cổng sau cũng sẽ hoàn thành sớm, việc đó mình nghĩ có thể sẽ cải thiện một lượng khách cho căn-tin, còn về căn-tin hiện tại thì mình thấy rằng chất lượng và giá thành như vậy là rất tốt rồi, khó có thể đòi hỏi gì hơn với tình hình thời giá nhưhiện nay .

                      Comment


                      • #56
                        căn-tin nào trúng thầu hay không thì cũng đâu có được lựa chỗ =.=

                        >> Phức tạp, lúc thì muốn vệ sinh, khi thì đòi ăn rẻ --> 2 chuyện này là khác nhau !

                        Nhà mình bán cơm từ lúc mình học cấp 1, mới nghỉ 2 năm nay vì cái gì cũng lên ~> chỉ có mà lỗ chắc. Mình đi học lâu lâu về kể nay cơm lại lên, kể phê rồi thấy chả ai đồng tình cả =)) cả nhà hai mấy con người không nghe ai chê mắc hết!!!

                        Bạn nào chê cục gà nhỏ hay đồ ăn ít thì 31/12 vào sớm tham quan cơm A6 1 lần nhé
                        Last edited by 09520020; 26-12-2011, 14:37.

                        Comment


                        • #57
                          sao trường ta ko mở thêm 1 căn tin nữa rồi cho đấu thầu 2 cái cùng lúc. làm vậy sẽ chống lại việc độc quyền. vì nếu chỉ có 1 căn tin thì tất nhiên là giá cả sẽ do họ tự định đoạt. còn nếu còn từ 2 trở lên thì sẽ có sự cạnh tranh ==> nâng cao chất lượng phục vụ và giảm giá thành ==> có nhiều sinh viên ăn hơn

                          Comment


                          • #58
                            Originally posted by 07520272 View Post
                            sao trường ta ko mở thêm 1 căn tin nữa rồi cho đấu thầu 2 cái cùng lúc. làm vậy sẽ chống lại việc độc quyền. vì nếu chỉ có 1 căn tin thì tất nhiên là giá cả sẽ do họ tự định đoạt. còn nếu còn từ 2 trở lên thì sẽ có sự cạnh tranh ==> nâng cao chất lượng phục vụ và giảm giá thành ==> có nhiều sinh viên ăn hơn
                            Trường mình có bao nhiêu sinh viên đâu mà mở 2 canteen bạn? Tôi thấy hiện tại canteen phải cạnh tranh với các quán ăn bên ngoài trường là đủ căng thẳng rồi đấy chứ. Khu vực canteen chỉ có mình trường ta đóng, cách gần nửa cây số ra xung quanh không có bất kỳ trường nào khác. Khách ăn không có mà mời thầu tới 2 canteen thì ai dám vào đâu?

                            Comment


                            • #59
                              Riêng Tôi thì thấy thế này. Dù thế nào thì các bạn chính là người quyết định được căn tin có tồn tại hay không, thậm chí các bạn có thể đứng ra đấu thầu? Sắp đến, sau tết AL, cổng chính sẽ được mở và khi đó các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Riêng Tôi thì nếu có cà-mèn mang theo là tốt nhất.
                              :happy:SỐNG TRONG MÁI NHÀ UIT, BẠN HÃY NHỚ :happy:
                              1. Chấp hành pháp luật, tuân thủ nội quy; 2. Tích cực học tập, chủ động nghiên cứu
                              3. Đi học đúng giờ, trang phục lịch sự; 4. Nhớ xếp hàng và đừng chen lấn
                              5. Sống có trách nhiệm và biết sẻ chia; 6. Giữ gìn tài sản chung như tài sản của chính bạn
                              7. Sử dụng tài sản, thời gian hiệu quả; 8. Khiêm tốn, lễ phép, hòa nhã, thân thiện
                              9. Không xả rác để không nhặt rác; 10. Văn minh, lịch sự dù trên lớp học, diễn đàn hay mạng xã hội

                              Comment


                              • #60
                                Originally posted by truonganpn View Post
                                Trường mình có bao nhiêu sinh viên đâu mà mở 2 canteen bạn? Tôi thấy hiện tại canteen phải cạnh tranh với các quán ăn bên ngoài trường là đủ căng thẳng rồi đấy chứ. Khu vực canteen chỉ có mình trường ta đóng, cách gần nửa cây số ra xung quanh không có bất kỳ trường nào khác. Khách ăn không có mà mời thầu tới 2 canteen thì ai dám vào đâu?
                                nếu mở 2 căn tin thì giá thầu phải giảm xuống có thể là khoảng 7 - 8tr. như vậy thì giá cơm sẽ rẻ hơn. và số lượng sinh viên trường ta cũng ko phải là ít vì nhìn vào số lượng gởi xe thì cũng đã đoán dc là số lượng đi học bao nhiêu(đó là chưa kể đi bằng xe buyt) cũng khoảng 400 đến 500 / ngày. sở dỹ số số sinh viên ăn ở căn tin ít như hiện nay là vì giá cao và sợ ăn phải cơm bẩn thôi. nếu mở 2 căn tin thì chắc chắc sẽ giải quyết dc 2 điều đó. nếu mở 2 căn tin thì tuy là số lượng sinh viên ăn ở 1 căn tin sẽ ít tuy nhiên bù lại là tiền thầu sẽ không cao.

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X