Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cảm giác buồn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [Tâm sự] Cảm giác buồn

    trường mình nhập học sớm, mặc dù lúc đầu vui thật, nhưng tự nhiên ngồi ngẫm lại thì thấy buồn, sắp xa nhà, xa ba mẹ rồi, phải tự lập sống một mình. Có bạn nào đồng cảm với mình không? :look_down:

  • #2
    Originally posted by 14520901 View Post
    trường mình nhập học sớm, mặc dù lúc đầu vui thật, nhưng tự nhiên ngồi ngẫm lại thì thấy buồn, sắp xa nhà, xa ba mẹ rồi, phải tự lập sống một mình. Có bạn nào đồng cảm với mình không? :look_down:
    sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có lúc đến thôi e

    Comment


    • #3
      Originally posted by 14520901 View Post
      trường mình nhập học sớm, mặc dù lúc đầu vui thật, nhưng tự nhiên ngồi ngẫm lại thì thấy buồn, sắp xa nhà, xa ba mẹ rồi, phải tự lập sống một mình. Có bạn nào đồng cảm với mình không? :look_down:
      Rồi cũng quen thôi bạn ơi,mình cũng nam 1996 nè,nhưng cũng đã xa gia đình năm 15 tuổi để học nội trú nè( và rất đông bạn khác nữa) ,lúc đầu rất buồn và giận ba me (stress luôn) nhưng nhờ vậy mà kỳ thi này mình tự tin tuyệt đối luôn,cảm ơn ba mẹ đã cho con được khổ luyện giờ được ở ktx và thêm nhiều bạn nữa(bạn mình nhiều lắm,từ miền trung trở vào),cảm thấy vui và háo hức,cố gắng tỏa sáng

      Comment


      • #4
        Ai cũng phải trải qua thôi bạn (...) đó cũng là động lực để bạn nỗ lực hơn cho trong hiện tại và tương lai của mình
        Dám "Nghĩ-làm", Dám "Khác biệt", Dám "Thành công" :brick:

        Comment


        • #5
          Originally posted by 14520901 View Post
          trường mình nhập học sớm, mặc dù lúc đầu vui thật, nhưng tự nhiên ngồi ngẫm lại thì thấy buồn, sắp xa nhà, xa ba mẹ rồi, phải tự lập sống một mình. Có bạn nào đồng cảm với mình không? :look_down:
          Ráng biến nỗi buồn thành sức mạnh để học tập nha em. Kêu buồn buồn xong vô đây chơi game 24/24 cho đỡ buồn là chết á.

          Comment


          • #6
            Originally posted by 14520901 View Post
            trường mình nhập học sớm, mặc dù lúc đầu vui thật, nhưng tự nhiên ngồi ngẫm lại thì thấy buồn, sắp xa nhà, xa ba mẹ rồi, phải tự lập sống một mình. Có bạn nào đồng cảm với mình không? :look_down:
            Em cứ nghĩ là bắt đầu từ ngày mai, em đi học mà không có "dò" bài, đi chơi với gấu mà không cần xin phép, sống chung, vui vẻ hòa đồng với 7 bạn mà mình chẳng biết là ai.

            Comment


            • #7
              Originally posted by 14520901 View Post
              trường mình nhập học sớm, mặc dù lúc đầu vui thật, nhưng tự nhiên ngồi ngẫm lại thì thấy buồn, sắp xa nhà, xa ba mẹ rồi, phải tự lập sống một mình. Có bạn nào đồng cảm với mình không? :look_down:
              Hì! Cùng cảm giác với bạn, nhưng rồi cũng có suy nghĩ, trưởng thành là phải xa gia đình, sống ngoài xã hội, có va chạm, mới lớn được "ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn" :3, tâm sự với bạn thôi, không có ý gì khác!
              P/s: Lập team đi, nếu bạn ở KTX :v

              Comment


              • #8
                ko biết nhưng a thích cảm giác về thăm nhà sau 1 thời gian hơn :nosebleed:

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 14520901 View Post
                  trường mình nhập học sớm, mặc dù lúc đầu vui thật, nhưng tự nhiên ngồi ngẫm lại thì thấy buồn, sắp xa nhà, xa ba mẹ rồi, phải tự lập sống một mình. Có bạn nào đồng cảm với mình không? :look_down:
                  Theo kinh nghiệm quen biet nhiều người bạn sống xa gia đình như em, lúc đầu tụi nó cũng buồn lắm, nhưng sau một vài năm đứa nào lúc đầu càng nói buồn vì xa gia đình thì lúc này hỏi nghỉ lễ có về quê không, tụi nó nói không, vì thấy SG vui hơn. Thay đổi kinh khủng.
                  :baffle:Khi Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra :funny:
                  F-page: https://www.facebook.com/St.Bull

                  Comment

                  LHQC

                  Collapse
                  Working...
                  X