Announcement

Collapse
No announcement yet.

2 mẹ con quang bão tại Vietnam's Got Talent

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 2 mẹ con quang bão tại Vietnam's Got Talent



    Vâng..pé là :
    "ĐỈNH CỦA ĐỈNH"...
    "bé thừa hưởng từ cụ ông bà nội ông bà ngoại đều hát RẤT LÀ HAY"
    "bố mẹ các anh và các chị đều hát RẤT HAY"..
    "cháu có 1 tai nghe và tai nhạc RẤT LÀ TỐT"
    "trong gia đình thấy bé nó QUÁ CÓ NĂNG KHIẾU.." "RẤT TỰ HÀO về bé Quỳnh Anh"
    "tôi thấy cháu hát THẬT SỰ HAY,THẬT SỰ TỐT" PLA PLA PLA #%##%&^%#
    >>>>> Ngọc Hoàng: Này......sao ta thấy RÉT thế nhỉ???????????? -Chị Đẩu: Dạ,bẩm Ngọc Hoàng,nhà nó CHÉM GIÓ thế kia thì bảo sao ko RÉT ạ

    ---

  • #2
    Cuộc thi APC Idol là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật và bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho cán bộ – nhân viên, giáo viên và đặc biệt là trong học sinh hệ thống Trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương APC, được tổ chức định kỳ hàng năm kể từ năm học 2010-2011 với đối tượng tham gia là CBNV, thầy cô giáo và học sinh trung học.



    Thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh nhận giải thưởng APC Idol 2010 - 2011.



    Chương trình thi được chia làm hai bảng: Bảng 1 dành cho cán bộ - nhân viên và giáo viên APC đã kết thúc vào ngày 20-11 vừa qua. Bảng 2 dành cho học sinh trung học. Vòng chung kết xếp hạng dành cho học sinh APC được tổ chức tại nhà hát thành phố ngày 24-1-2011 nhằm tìm kiếm tài năng và thần tượng âm nhạc của học sinh APC năm 2010, với thành phần Ban Giám khảo chuyên nghiệp gồm: Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Hiếu; Thạc sĩ Giảng viên Âm nhạc Nhạc viện TPHCM Bích Hồng; ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Sỹ Luân.


    Tại vòng chung kết cuộc thi APC Idol, Ban Giám khảo đánh giá, chọn lựa để trao 5 giải thưởng: Giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại vòng chung kết, giải Giọng ca triển vọng, các giải nhì, ba, tư và danh hiệu APC Idol của năm. Qua cuộc thi, ngoài việc chấm điểm, ban giám khảo còn đưa ra những nhận xét cho từng thí sinh để sau cuộc thi, các em có được những kiến thức, kinh nghiệm cho việc phát triển tài năng và năng khiếu của mình trong âm nhạc.

    [indent]
    Chân dung APC Idol


    Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, “Chim Sơn Ca” APC Lê Nguyễn Quỳnh Anh đã trở thành Idol của cuộc thi. Chỉ với 14 tuổi, đây là lần thứ ba Quỳnh Anh đã đoạt giải nhất trong các Hội diễn văn nghệ của học sinh TPHCM. Lần thứ nhất khi mới 5 tuổi em đã giành giải nhất đơn ca với bài “Búp bê đón Xuân” tại cuộc thi “Tiếng hát chim Sơn Ca”- Quận Bình Thạnh. Lần thứ hai, 6 tuổi Quỳnh Anh đoạt giải nhất đơn ca tại cuộc thi của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu với bài hát tiếng Nga “Ka Chiu Sa” hát bằng tiếng Nga lẫn tiếng Việt.


    Thừa hưởng truyền thống say mê âm nhạc của gia đình, Quỳnh Anh có năng khiếu ca hát từ bé, từ tuổi ăn bột, em chỉ chịu ăn khi bố mẹ mở *a hát thiếu nhi thôi! Khi lên 2 tuổi, em thuộc hết các *a Karaoke thiếu nhi, đặc biệt là các bài như “Bắc kim thang”, “Con cò bé bé”, “Búp bê bằng bông”... Lên 3 tuổi em gia nhập nhóm “Kitty” Nhà hát Bến Thành, sau đó được tuyển vào Đội ca “Chim Vành Khuyên” Nhà thiếu nhi TPHCM. Sinh hoạt tại đây, dưới sự tận tình dìu dắt của cô Ánh Tuyết, thầy Trần Thanh Tùng, cô Tạ Uyên, em đã trở thành một trong những giọng ca chủ đạo của đội với những bài hát “Bụi phấn”, “Alibaba”... Quỳnh Anh đã cùng các bạn tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc ở các sân khấu lớn và các Đài Truyền hình.


    Từ 4 năm nay, khi trở thành học sinh APC, Quỳnh Anh đã là trưởng nhóm ca “Họa Mi APC” với rất nhiều bài hát biểu diễn thành công ở các chương trình: “Nhịp điệu tuổi thơ”, “TVM”, “Vườn âm nhạc” và em cũng thường xuyên được Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam mời tham gia biểu diễn phục vụ ngoại giao đoàn trong các dịp lễ hội.


    Với một năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh và vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa, Quỳnh Anh chơi Piano giỏi, nhảy Aerobic, múa đẹp và Dance Sport hay. Đặc biệt những bài hát của em đều do em tự soạn và phối bè. Các em nói tiếng Anh lưu loát và phát âm chuẩn như người nước ngoài nhờ được học với các thầy cô bản xứ, Quỳnh Anh thường đảm đương vai trò dẫn chương trình bằng tiếng Anh trong nhiều lễ hội có sự tham gia của khách quốc tế. Em cũng rất thành công với những ca khúc: “Hello Việt Nam”, “Firefly”, “Fly to your heart”, ...

    [indent]
    Giọng hát có lực, có lửa và có hồn


    Tại vòng chung kết APC Idol, với ca khúc “Tình mẹ”, khi phần trình diễn của Quỳnh Anh vừa kết thúc, cả khán phòng nhà hát thành phố vỡ òa bởi những tràng pháo tay không dứt và các bạn học sinh hô vang “Quỳnh Anh, Quỳnh Anh”! Không gian chỉ trở lại yên lặng khi lời nhận xét của NSND Trần Hiếu - Trưởng ban Giám khảo vang lên: “Xin nhiệt liệt chúc mừng em! Em đã thực sự rất thành công với bài “Tình mẹ” bằng một giọng hát có lực, có lửa, có hồn và em còn được cả dáng người nữa! Em hoàn toàn có đầy đủ mọi tố chất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, xin chúc mừng”.


    Tất cả ba thành viên Ban Giám Khảo đều đã dành cho Quỳnh Anh số điểm cao nhất: 19,9/20 điểm.


    Chẳng những xuất sắc trong âm nhạc, được biết APC Idol Quỳnh Anh còn nổi trội trong học tập. Chín năm liền học ở trường nào em cũng giữ vai trò lớp trưởng học giỏi và gương mẫu. Tại Trường Quốc tế APC bốn năm liền em được bầu chọn là: “Học sinh tiêu biểu của năm” (Student of the year) xuất sắc cả hai chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và chương trình quốc tế.


    Tự tin, khiêm tốn và hòa đồng với mọi người, “Chim sơn ca” Lê Nguyễn Quỳnh Anh chắc chắn còn tiến xa hơn nữa trên bầu trời nghệ thuật và thành công trong cuộc sống khi em cùng các bạn học sinh APC đang hàng ngày được rèn và đào tạo toàn diện để trở thành những công dân toàn cầu xuất sắc.
    các bác GK nào không biết tn
    Last edited by 10520253; 13-02-2012, 16:35.

    Comment


    • #3
      Công ty Cổ phần Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương và Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang vừa khánh thành Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC) - Diamond Bay tại Nha Trang. Đây là trường quốc tế đầu tiên tại khu vực miền Trung. Nhân dịp này, phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương. ))))

      Facebook: Kiều Thắng
      Google Plus: Kiều Thắng
      Thông tin về du học các nước: Du học.

      Comment


      • #4
        ko trách nó được, tại nó bị nhồi nhét quá nhiều ảo tưởng từ gia đình thôi, con tôi luôn là số 1, con tôi có tài năng , một khi gặp thất bại thì lại khóc hehe.....vì đã gặp thất bại lần nào đâu, chắc lần này mới thấm thía
        Facebook: Kiều Thắng
        Google Plus: Kiều Thắng
        Thông tin về du học các nước: Du học.

        Comment


        • #5
          Trong một nỗ lực đưa lên đỉnh cao của gia đình, đã bị xã hội vùi dập tới tận cùng, tội nghiệp con bé mới 15t à :-s
          Amat Victoria Curam.

          ------
          Ping me at me@toan.mobi

          Comment


          • #6
            Chân dung bà Nguyễn Thị Ngọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CHÉM GIÓ VÀ QUĂNG BOM Châu Á Thái Bình Dương. ))))

            Chỉ tội nghiệp cô bé, con ếch mà bị mẹ thổi thành con bò...

            Comment


            • #7
              Mình biết 6 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa, Hàn.
              Nhưng lúc này, mình sẽ comment bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
              ------------
              Vẫn không hiểu sao nó cứ nói là hát được 6 thứ tiếng mà lại đi hát tiếng Việt cho fail vậy?
              Nó mà trans bài đó ra, mỗi câu 1 tiếng rồi hát là pass rồi.
              Ta đã trở lại . :choler:

              Comment


              • #8
                Chào các bạn, mình là người độc thân vui tính. Mình biết 15 thứ tiếng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hà Nội v.v...Mình được thừa hưởng gen di truyền từ ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ cũng rất giỏi. Gia đình mình năm nào cũng được khen là gia đình văn há... Tuy nhiên với status đầu tuần này mình sẽ viết bằng tiếng mẹ đẻ vì mình rất yêu gia đình mình, yêu đất nước mình, mình muốn viết status này như một lời tri ân gửi đến toàn thể kiều bào trong và ngoài nước....
                Lê Hà Nam - 097 5454 248

                Comment


                • #9
                  pro quá ) ... rất tiếc là do em hát rất hay nhưng không phải = tiếng việt ) em ạ

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 08520270 View Post
                    Mình biết 6 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa, Hàn.
                    Nhưng lúc này, mình sẽ comment bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
                    ------------
                    Vẫn không hiểu sao nó cứ nói là hát được 6 thứ tiếng mà lại đi hát tiếng Việt cho fail vậy?
                    Nó mà trans bài đó ra, mỗi câu 1 tiếng rồi hát là pass rồi.
                    Cùng với Google translate, mình có thể comment bằng vài chục thứ tiếng, nhưng hôm nay mình chỉ comment bằng tiếng mẹ đẻ của mình =)).
                    -----------------------------------
                    Sự tự tin và bản lĩnh của em ấy rất đáng khâm phục.Giọng hát của em ấy đúng là hay so với người bình thường, nhưng không có gì đặc biệt, ngay cả trường mình cũngcó nhiều bạn hát được như thế, thậm chí là hay hơn. Lúc nghe mình thấy là hơi em ấy hơi yếu mà không lên các nốt cao được.
                    Nhưng bà mẹ thì khoe khoang quá, và thổi phồng quá tài năng của con mình, có thể vì một số thành tích đã đạt được mà ảo tưởng. HI vọng là em ây không quá thất vọng và tiếp tục niềm đam mêm của mình còn bà mẹ thì sẽ có cái nhìn khách quan hơn về con của mình.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên 1 thế hệ được thừa hưởng "gió" từ đời ông bà để lại, hỏi sao em nó không bị shock được chứ. Hát tại ngôi trường của mẹ mở ra, được giải tại đó và được người nhà buff lên 1 mức imba nào đó dưới giếng. Sau khi ra khỏi miệng giếng thì mới thấy được các thách thức bên ngoài không như trong mở của mình của bé này. Kể cũng tội nghiệp nhưng mà kệ...
                      Chủ đề này mình đã được đọc nhiều lần trên các diễn đàn khác nhau và đa phần mọi người đều có cùng các nhận xét như các bạn ở đây.

                      Comment


                      • #12
                        Và thật "tinh tế" khi vtv3 ghi lại những khoảnh khắc giới thiệu "bùng nổ" của đại gia đình của những cái đỉnh.

                        Comment


                        • #13
                          Mình thấy lúc đầu cô bé hát cũng được, không đến nỗi nào !!! Tới khúc chót thì hoàn thành không tốt thôi, có lẽ do cô bé chưa chuẩn bị tốt và kĩ càng cho phần trình diễn của mình.

                          Còn việc tự tin là đều tốt chứ cũng chẳng có xấu gì, nhưng hơi tiếc là cô bé đó chỉ được người mẹ gieo cho sự tự tin mà không chuẩn bị cho con mình phải làm thế nào để đối mặt với thất bại.

                          Nếu các bạn xem video trên thì các bạn cũng thấy được rằng cô bé chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ của mình, mà hành động và cử chỉ của người mẹ thì các bạn cũng thấy rồi: "mạnh mẽ, tự tin, không có chỗ nào cho thất bại". Mình thấy cô bé cũng đáng cảm thông, 15 tuổi ở tuổi này chúng ta còn ở "tuổi ăn tuổi học", hành động của chúng ta chịu sự chi phối rất lớn của gia đình và môi trường là chính. Việc xảy ra như thế cô bé cũng phải là nguyên nhân cốt yếu gây ra sự việc này.

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 10520026 View Post
                            Mình thấy lúc đầu cô bé hát cũng được, không đến nỗi nào !!! Tới khúc chót thì hoàn thành không tốt thôi, có lẽ do cô bé chưa chuẩn bị tốt và kĩ càng cho phần trình diễn của mình.

                            Còn việc tự tin là đều tốt chứ cũng chẳng có xấu gì, nhưng hơi tiếc là cô bé đó chỉ được người mẹ gieo cho sự tự tin mà không chuẩn bị cho con mình phải làm thế nào để đối mặt với thất bại.

                            Nếu các bạn xem video trên thì các bạn cũng thấy được rằng cô bé chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ của mình, mà hành động và cử chỉ của người mẹ thì các bạn cũng thấy rồi: "mạnh mẽ, tự tin, không có chỗ nào cho thất bại". Mình thấy cô bé cũng đáng cảm thông, 15 tuổi ở tuổi này chúng ta còn ở "tuổi ăn tuổi học", hành động của chúng ta chịu sự chi phối rất lớn của gia đình và môi trường là chính. Việc xảy ra như thế cô bé cũng phải là nguyên nhân cốt yếu gây ra sự việc này.
                            Tự tin và ảo tưởng là 2 lĩnh vực khác nhau.
                            Chỉ tội nghiệp con nhỏ thôi ^_^, theo tâm lý thì những việc xấu mình làm thì mình sẽ bị ám ảnh mãi, trong khi những việc xấu ng` khác làm thì đôi khi chẳng ai nhớ lâu.
                            Khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn là bao xa ?

                            Comment


                            • #15
                              @bạn Phùng Đức Lâm: thông tin bạn đăng lên là của nguồn nào vậy? có thể share cho mọi người tham khảo không? Vì thấy trong đó đề cập đến em này hơi bị "đỉnh" đấy.

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X