Announcement

Collapse
No announcement yet.

2 mẹ con quang bão tại Vietnam's Got Talent

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by 09520019 View Post
    Tự tin và ảo tưởng là 2 lĩnh vực khác nhau.
    Chỉ tội nghiệp con nhỏ thôi ^_^, theo tâm lý thì những việc xấu mình làm thì mình sẽ bị ám ảnh mãi, trong khi những việc xấu ng` khác làm thì đôi khi chẳng ai nhớ lâu.
    Đồng ý với nhận xét của bạn Châu. Và có thể đây sẽ là vết hằn lớn đối với cô bé sau này. Có thể cô bé sẽ vượt qua được hoặc 1 điều ngược lại là nó sẽ khiến cô bé không dám đương đầu với con đường văn nghệ của mình nữa.

    Comment


    • #17
      Sau này có con mình sẽ nói với nó là "con phải tự tin thì mới bộc lộ được tài năng (nếu có)", tuyệt nhiên không nên nói với nó là "con có tài nên con cần tự tin". Kẻo không dưa bở bay vào mặt nó thì tội nghiệp.

      Comment


      • #18
        nói chung có cố gắng ... chúc bạn ấy may mắn lần sau ... hi vọng là có lần sau em ạ )

        Comment


        • #19
          Originally posted by 09520019 View Post
          Tự tin và ảo tưởng là 2 lĩnh vực khác nhau.
          Chỉ tội nghiệp con nhỏ thôi ^_^, theo tâm lý thì những việc xấu mình làm thì mình sẽ bị ám ảnh mãi, trong khi những việc xấu ng` khác làm thì đôi khi chẳng ai nhớ lâu.
          ^^ Ảo tượng là do mình tự "phong" cho mình có khả năng này khả năng nọ, mà không được người khác thừa nhận về khả năng đó (VD: tự cho mình là superman, không ai thừa nhận việc đó cả ngoại trừ bản thân mình).

          Còn tự tin là việc mình được nhiều người thừa nhận và bản thân mình cũng thấy vậy (VD: mình cảm thấy thích môn toán, và điều đó cũng được thừa nhận từ gia đình, bạn bè, thầy cô, nên bản thân mình sẽ cảm thấy tự tin khi làm toán, cho dù toán có khó cách mấy).

          Comment


          • #20
            Originally posted by 08520348 View Post
            @bạn Phùng Đức Lâm: thông tin bạn đăng lên là của nguồn nào vậy? có thể share cho mọi người tham khảo không? Vì thấy trong đó đề cập đến em này hơi bị "đỉnh" đấy.

            Công nghệ "LĂNG XÊ" của bà Nguyễn Thị Ngọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương.

            Comment


            • #21
              Vui tính quá.


              Ta đã trở lại . :choler:

              Comment


              • #22
                Originally posted by 07520247 View Post
                Chỉ tội nghiệp cô bé, con ếch mà bị mẹ thổi thành con bò...
                đúng đúng, chỉ tội nghiệp cô bé đó.
                Blog Hứa Anh Tôi trên mạng xã hội: Hứa Anh + | FaceBook | Thủ thuật Máy tính

                Comment


                • #23
                  [ATTACH=CONFIG]2131[/ATTACH]
                  Tên : Nguyễn Thị Ngọ
                  Sinh năm : 05/08/1954
                  Nguyên quán : Hà Nội
                  Học vị : Cử nhân

                  CHỨC VỤ HIỆN TẠI:
                  Vị trí Tổ chức : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
                  Thời gian bổ nhiệm : 2005

                  CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ:
                  Tổ chức/Mã CP : PNJ
                  Số lượng : 543,639
                  Tỉ lệ : 00.91%
                  Tính đến ngày : 31/12/2010
                  Giá trị (tỷ VNĐ): 20.7

                  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
                  Từ năm 2005 đến nay : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực Châu Á-Thái Bình Dương
                  Từ năm 1994 đến năm 2005 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Lê
                  Từ năm 1993 đến năm 1994 : Phó Tổng Giám đốc Xuất nhập khẩu Công ty Lương thực Long An
                  Từ năm 1992 đến năm 1993 : Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam
                  Từ năm 1986 đến năm 1992 : Giám đốc kinh doanh Công ty Xuất nhập khẩu Dầu khí Petechim (Bộ Thương mại)
                  Từ năm 1977 đến năm 1986 : Cán bộ Phòng Giá cả, Phòng Đối ngoại Tổng Công ty Technoimport (Bộ Thương mại)
                  Nguồn: http://cafef.vn/ceo/CEO_00891/nguyen-thi-ngo.chn?cs=PNJ
                  Gốc khá to!! )
                  Attached Files

                  Comment


                  • #24
                    Originally posted by 11520269 View Post
                    Gốc to óc như trái nho
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
                    ...

                    Comment


                    • #25
                      BGK của APC Idol trong phiên bản này đã buff quá nhiều cho em ấy nên cả nhà ai cũng ảo tưởng về độ imba của ẻm, cứ tưởng pick đc là autowin, ai dè, hóa ra chỉ là thi đấu trong room cùi =)) gặp phải team của nhạc sĩ Huy Tuấn và đồng bọn đã không cho em ấy lấy 1 cơ hội để có cái tread đi vào vòng trong =))

                      Comment


                      • #26
                        Originally posted by 10520253 View Post
                        BGK của APC Idol trong phiên bản này đã buff quá nhiều cho em ấy nên cả nhà ai cũng ảo tưởng về độ imba của ẻm, cứ tưởng pick đc là autowin, ai dè, hóa ra chỉ là thi đấu trong room cùi =)) gặp phải team của nhạc sĩ Huy Tuấn và đồng bọn đã không cho em ấy lấy 1 cơ hội để có cái tread đi vào vòng trong =))
                        "VN's Got Talent" DotA version chăng??

                        Comment


                        • #27
                          Originally posted by 10520253 View Post
                          BGK của APC Idol trong phiên bản này đã buff quá nhiều cho em ấy nên cả nhà ai cũng ảo tưởng về độ imba của ẻm, cứ tưởng pick đc là autowin, ai dè, hóa ra chỉ là thi đấu trong room cùi =)) gặp phải team của nhạc sĩ Huy Tuấn và đồng bọn đã không cho em ấy lấy 1 cơ hội để có cái tread đi vào vòng trong =))
                          nhiễm Dota nặng lắm rùi nè =))))), đỉnh room lv1 mà mới lên room lv5 thì bị out =)))).
                          Facebook: Kiều Thắng
                          Google Plus: Kiều Thắng
                          Thông tin về du học các nước: Du học.

                          Comment


                          • #28
                            Originally posted by 10520253 View Post
                            BGK của APC Idol trong phiên bản này đã buff quá nhiều cho em ấy nên cả nhà ai cũng ảo tưởng về độ imba của ẻm, cứ tưởng pick đc là autowin, ai dè, hóa ra chỉ là thi đấu trong room cùi =)) gặp phải team của nhạc sĩ Huy Tuấn và đồng bọn đã không cho em ấy lấy 1 cơ hội để có cái tread đi vào vòng trong =))
                            Do em ấy đấu ở "sân nhà" nên toàn chơi với bot không thôi, còn vô garena của Vietnam's Got Talent thì em ấy đụng vô Loda (Huy Tuấn), Vigoss (Thành Lộc) và hiền hơn 1 chút là là Maelk (Thúy Hạnh) nên em bị bật bãi tại chỗ. Thế nhưng khi mẹ của em vừa ăn Roshan xong (giật mic của MC) và chạy vù ra định hổ báo ăn combo cú chót vẫn không kéo vãn được tình hình do các hero BGK đều đã silent lại hết rồi. Kết quả cuối cùng là "về thành dưỡng sức" thôi...

                            Comment


                            • #29
                              Originally posted by 08520348 View Post
                              Do em ấy đấu ở "sân nhà" nên toàn chơi với bot không thôi, còn vô garena của Vietnam's Got Talent thì em ấy đụng vô Loda (Huy Tuấn), Vigoss (Thành Lộc) và hiền hơn 1 chút là là Maelk (Thúy Hạnh) nên em bị bật bãi tại chỗ. Thế nhưng khi mẹ của em vừa ăn Roshan xong (giật mic của MC) và chạy vù ra định hổ báo ăn combo cú chót vẫn không kéo vãn được tình hình do các hero BGK đều đã silent lại hết rồi. Kết quả cuối cùng là "về thành dưỡng sức" thôi...
                              Topic đang dần chuyển thành "sân" chém gió của các mem dotA
                              Blog Hứa Anh Tôi trên mạng xã hội: Hứa Anh + | FaceBook | Thủ thuật Máy tính

                              Comment


                              • #30
                                Originally posted by 08520348 View Post
                                Do em ấy đấu ở "sân nhà" nên toàn chơi với bot không thôi, còn vô garena của Vietnam's Got Talent thì em ấy đụng vô Loda (Huy Tuấn), Vigoss (Thành Lộc) và hiền hơn 1 chút là là Maelk (Thúy Hạnh) nên em bị bật bãi tại chỗ. Thế nhưng khi mẹ của em vừa ăn Roshan xong (giật mic của MC) và chạy vù ra định hổ báo ăn combo cú chót vẫn không kéo vãn được tình hình do các hero BGK đều đã silent lại hết rồi. Kết quả cuối cùng là "về thành dưỡng sức" thôi...
                                Có cả "về thành dưỡng sức" nữa hả mậy? Phái nào? Cấp nhiêu? Còn chơi không?
                                Ta đã trở lại . :choler:

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X