Announcement

Collapse
No announcement yet.

[HELP] Về chuyện buồn của em :(

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 14520032
    replied
    Cá nhân mình nghĩ thì nên bỏ đi cho rồi :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses: , không cùng quan điểm thì ny gì chứ
    Không khoe chứ mình cũng năm 1 , nhưng từ sau Tết là tự bỏ tiền chi cho cuộc sống ở SG này rồi, không nhận thêm bất kì khoarg nào từ gia đình nữa

    Leave a comment:


  • 12520887
    replied
    Nên hỏi gấu bạn lý do vì sao em ấy lại có suy nghĩ như thế nhé! Nghe qua luận điệu chắc cũng vì lo cho tương lai 2 đứa thôi. Hai em còn trẻ, đường yêu còn dài nếu như 2 đứa tôn trọng và hiểu cho nhau. Chị nghĩ bạn gái chắc đang thử lòng xem em có chính kiến và ý chí không thôi. Nếu không phải thử lòng thì nên xem lại cái sự tham vàng bỏ ngãi của em ấy nhóe! :3
    Biết đâu nó mê thằng nào ngoài tiệm sửa máy tính, không muốn em học IT để kiếm cớ ra chỗ mấy thằng đó sao? :3 (chị đùa đấy! Nhưng coi chừng thiệt.)

    Leave a comment:


  • JeremyBlack
    replied
    :v sao người yêu bạn không tự hào vì bại là dân IT nhỉ. :3
    Mình thấy phải tự hào mới đúng.
    Nghề của tương lai đó

    Leave a comment:


  • conanlovevit
    replied
    Đắng lòng nhỉ. Chẳng lẽ thím thớt để thế được sao .

    Leave a comment:


  • 08520016
    replied
    Originally posted by 14521062 View Post
    Chào mọi người!
    Em là sinh viên ngành KTMT mới xong năm nhất.
    Em mê IT nên đăng kí vào đây. Khổ nỗi ny em lại khinh cái ngành này của em hay sao ý. Cứ lâu lâu nhắc đến là nói xối xả vào mặt em. Sau này ra trường làm cái gì? Có chú bên hải quan ko chịu làm..bla
    Bây giờ là đang nghỉ hè, em ở nhà nghỉ xả hơi thì một hôm ny em nhắn tin "Chị e bằng tuổi a đang thực tập ở cty năm sau có lương rồi" (Thế quái nào). Thế là nói em đi làm gì đi nằm ở nhà hoài, rồi em nói "Năm nhất có học được gì đâu mà thực tập, làm culi thì được". Ny em: "A học 5 năm ra a có chắc biết áp dụng làm kĩ sư máy tính gì k mà năm đầu chả năm cuối".
    Nói 1 câu buồn thúi ruột. Không lẽ mình đi làm culi cho ny vui (. Mọi người cho ý kiến với ạ. Với cho em hỏi hè ngoài học AV ra thì nên làm cái gì nhỉ?
    Nói thật , nhỏ đó nói chuyện không biết suy nghĩ cái j hết. "Chị nó bằng lúc bằng tuổi thớt học ngành j? thực tập là vô đó làm j ? " So sánh "khôn" ghê
    Ngành ta ta chọn, người ngoài có biết j đâu mà ý kiến.

    Leave a comment:


  • 10520058
    replied
    Originally posted by 11520031 View Post
    Xin lỗi chế chứ, em sắp "tự tay thắt cổ treo vào quạt trần rồi tự bật công tắt rồi" (ý là em sắp có vk rồi).... :v kinh nghiệm từng trải lắm :v
    xạo cũng phải có kĩ năng, mình chưa bao giờ dám nói thế với vợ nhé, thứ hai tâm lý con gái, đố chú dám đánh đấy, trừ khi nó ngu đến độ chấp nhận liều mạng yêu một thằng vũ phu chưa thành vợ chồng đã đánh thì lấy về nó còn thế nào nữa lolz,
    P/s một thanh niên sợ vợ cho hay :shame:

    Leave a comment:


  • 11520031
    replied
    Originally posted by 10520058 View Post
    chưa có gấu mạnh miệng vồn =))))))))))
    Xin lỗi chế chứ, em sắp "tự tay thắt cổ treo vào quạt trần rồi tự bật công tắt rồi" (ý là em sắp có vk rồi).... :v kinh nghiệm từng trải lắm :v

    Leave a comment:


  • 09520548
    replied
    Originally posted by 10520058 View Post
    toàn trai mà :shame: giờ hỏi gấu, nếu một lúc nào đó anh thất nghiệp thì em có thấy anh vô dụng không ? nghe câu trả lời rồi quyết định
    tặng thớt :
    http://liva.vn/that-vong-tran-tre-vi...hang-9078.html
    Có hình chụp chung với gái mà bảo toàn trai là sao :shame:

    Leave a comment:


  • 10520058
    replied
    Originally posted by 11520031 View Post
    Hỏi lại nó xem nó đã kiếm được tiền chưa hay còn ăn bám ba mẹ nó... Con trai phải có bản lĩnh. Nó chửi thì chửi lại nó. Đừng để nó ngồi lên đầu lỡ sau này mà cưới về (bác sĩ bảo cưới) thì nó làm bà cố nội em cũng nên... Đì nó lại, cho nó thấy "dc thì yêu k dc thì nghỉ" "yêu nhau trên chân lý, quí nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp" :sogood:
    Nếu nó hung hăng lao vào cắn xé em thì em nên nhớ "Không được đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa, mà phải dùng khăn mùi xoa nện thêm cục gạch"... Zậy đi hen
    chưa có gấu mạnh miệng vồn =))))))))))

    Leave a comment:


  • 10520058
    replied
    Originally posted by 09520548 View Post
    Lên facebook anh coi hình anh tốt nghiệp nhé :shame:
    toàn trai mà :shame: giờ hỏi gấu, nếu một lúc nào đó anh thất nghiệp thì em có thấy anh vô dụng không ? nghe câu trả lời rồi quyết định
    tặng thớt :

    Leave a comment:


  • 11520031
    replied
    Hỏi lại nó xem nó đã kiếm được tiền chưa hay còn ăn bám ba mẹ nó... Con trai phải có bản lĩnh. Nó chửi thì chửi lại nó. Đừng để nó ngồi lên đầu lỡ sau này mà cưới về (bác sĩ bảo cưới) thì nó làm bà cố nội em cũng nên... Đì nó lại, cho nó thấy "dc thì yêu k dc thì nghỉ" "yêu nhau trên chân lý, quí nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp" :sogood:
    Nếu nó hung hăng lao vào cắn xé em thì em nên nhớ "Không được đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa, mà phải dùng khăn mùi xoa nện thêm cục gạch"... Zậy đi hen

    Leave a comment:


  • 12520167
    replied
    gấu bạn nói chuẩn đếy :sure:

    Leave a comment:


  • 09520548
    replied
    Originally posted by 10520058 View Post
    đưa hình đây em mới tin được :boss:
    Lên facebook anh coi hình anh tốt nghiệp nhé :shame:

    Leave a comment:


  • 10520058
    replied
    Originally posted by 09520548 View Post
    Anh không chơi gay nhé, gấu là gái đàng hoàng :shame:
    đưa hình đây em mới tin được :boss:

    Leave a comment:


  • 09520548
    replied
    Originally posted by 10520058 View Post
    bạn trai anh khỏe không :shame:
    Anh không chơi gay nhé, gấu là gái đàng hoàng :shame:

    Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X