Đầu năm vô đã gặp tụi Hưng Thời Đại(nhắc tới chắc ai cũng biết rồi
).
Giờ lại gặp tụi bên Thiên Ngọc Minh Uy. hài thật. hay mình có duyên =)).
tình hình là hôm thứ năm thằng bạn học chung cấp 2 gọi điện rủ thứ 7 này qua bên nó, nó dẫn đi chơi. Tưởng đâu được một bửa chơi ngon lành ai dè mệt thêm cái đầu.hic.
nó dẫn mình vô chợ Phú Lâm đưa lên tầng 2, vừa thấy cái cảnh là hơi quen quen rồi =))
y chang bên Hưng Thời Đại nào là dẫn vô nghe thuyết trình, rồi ra phỏng vấn, bảo mình đăng ký hợp đồng tham gia.
mà nó còn ghê hơn Hưng Thòi Đại nữa, nó bảo mình mua cái máy ozon gì đấy 5 triệu đồng để được tham gia
)
mình bảo không có tiền nó lạ bày đủ cách, nào là cầm cố tài sản, vay mượn bạn bè, gọi điện xin tiền bố mẹ học thêm gì đó để đưa cho nó,... èo
nói tóm lại cũng chỉ toàn lũ lừa đảo.
mà nói thiệt nếu không ai tham gia vô mạng lưới nó nữa thì tụi đó đi ăn cám chắc.
bạn nào chưa rõ về mấy cái vụ bán hàng đa cấp bất chính này thì lên google search đi nhá.thân.
haizz... mất toi ngày thứ 7 hic.

Giờ lại gặp tụi bên Thiên Ngọc Minh Uy. hài thật. hay mình có duyên =)).
tình hình là hôm thứ năm thằng bạn học chung cấp 2 gọi điện rủ thứ 7 này qua bên nó, nó dẫn đi chơi. Tưởng đâu được một bửa chơi ngon lành ai dè mệt thêm cái đầu.hic.
nó dẫn mình vô chợ Phú Lâm đưa lên tầng 2, vừa thấy cái cảnh là hơi quen quen rồi =))
y chang bên Hưng Thời Đại nào là dẫn vô nghe thuyết trình, rồi ra phỏng vấn, bảo mình đăng ký hợp đồng tham gia.
mà nó còn ghê hơn Hưng Thòi Đại nữa, nó bảo mình mua cái máy ozon gì đấy 5 triệu đồng để được tham gia

mình bảo không có tiền nó lạ bày đủ cách, nào là cầm cố tài sản, vay mượn bạn bè, gọi điện xin tiền bố mẹ học thêm gì đó để đưa cho nó,... èo
nói tóm lại cũng chỉ toàn lũ lừa đảo.
mà nói thiệt nếu không ai tham gia vô mạng lưới nó nữa thì tụi đó đi ăn cám chắc.
bạn nào chưa rõ về mấy cái vụ bán hàng đa cấp bất chính này thì lên google search đi nhá.thân.
haizz... mất toi ngày thứ 7 hic.
Comment