Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nữ sinh gốc Việt đảm đang gây xôn xao nước Mỹ vì bị bỏ tù

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nữ sinh gốc Việt đảm đang gây xôn xao nước Mỹ vì bị bỏ tù

    (Dân trí) - Chuyện cô bé Diane Trần, 17 tuổi, học giỏi và đảm đang, một mình chèo chống cả gia đình sau khi bố mẹ ly dị nhưng bị tòa án phạt giam 24 giờ đang gây xôn xao trong dư luận trong và ngoài nước Mỹ.

    Diane Trần đã bị giam 24h vì nghỉ học quá nhiều.
    Diane Trần là học sinh gốc Việt, lớp 11, trường Willis High School, Texas, Mỹ. Cô bé từng bị ra tòa một lần vì tội vắng học quá nhiều. Thẩm Phán Moriarty ra lệnh cấm cô vắng mặt lần nữa, nhưng cô bé lại tiếp tục nghỉ học khiến tòa mới đây đã triệu tập cô bé lên bắt bỏ tù ngay tại chỗ.

    Cụ thể, Diane Trần, đã bị tòa án của quận Montgomery, tiểu bang Texas kết án tội khinh miệt tòa, bỏ tù 24 tiếng đồng hồ, chịu phạt $100 vì tội bỏ học hơn 10 lần trong thời gian 6 tháng, quá ấn định của Texas.

    Tại tòa, Diane cho biết em học điểm cao, còn lấy thêm 3 lớp AP (lớp trình độ cao, chuẩn bị cho đại học), nhưng vì cha mẹ bất ngờ bỏ nhau, mẹ dọn đi tiểu bang khác, em phải vừa đi học vừa đi làm hai việc, để nuôi bản thân, nuôi anh trai và một người em, nên đôi khi đã phải bỏ học vì kiệt sức.

    Diane làm việc toàn thời gian ở một tiệm giặt ủi, và làm thêm tại “Vineyard of Waverly Manor,” nhà cho thuê làm đám cưới vào cuối tuần. Diane ở với gia đình người chủ Vineyard of Waverly Manor.

    Một người bạn cùng học và cùng làm chung với Diane, Devin Hill, nói: “Cô ấy làm hết việc này đến việc khác, rồi đi học, làm bài, có khi thức tới 7 giờ sáng.” Diane nói lý do cô vắng mặt là buổi sáng mệt quá không dậy được.

    Câu chuyện của Diane đã gây xúc động và khơi gợi lòng trắc ẩn khắp nước Mỹ. Và nhiều người đã đứng lên quyên góp tiền cho cô bé. Được biết số tiền Diane nhận được đã lên tới 90.000USD, từ 18 quốc gia và 49 tiểu bang của Mỹ.

    “Tội khinh miệt” được xóa bỏ

    Và đúng như mong đợi của nhiều người, vào ngày hôm qua thẩm phán Lanny Moriarty đã quyết định xóa “tội khinh miệt” mà ông đã kết án cô bé.

    Luật Sư Brian Wice, đại diện cho Diane Trần, cho biết ông “rất hài lòng” trước quyết định mới của thẩm phán. Diane sẽ không có lý lịch hình sự và khi nộp đơn xin vào đại học, em sẽ có một hồ sơ tốt như bao bạn học sinh cùng lứa tuổi khác.

    Trong khi đó, Paul Dietzel, một người đứng ra quyên tiền cho Diane cho biết hiện Diane Trần đã trở lại trường, vẫn vừa đi học vừa đi làm, đang ráo riết học thi.

    “Diane vừa tủi thân vừa rất xúc động khi biết em đang được nhiều người tận tình giúp đỡ”, Dietzel cho hay.

    Vũ Quý
    Theo CBS, Daily Mail
    -------------------------------------
    Đời là bể khổ.
    Quay đầu là bờ ai ngờ là đại dương.
    ------------------------------------------------------------------------

  • #2
    mình qua đó chắc bị chung thân luôn quá =))
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    Bùm, Maria Ozawa Bin Laden, chuyên gia cưa bom hàng đầu Việt Nam
    ...

    Comment


    • #3
      Originally posted by 08520195 View Post
      mình qua đó chắc bị chung thân luôn quá =))
      Tử hình :|
      Ta đã trở lại . :choler:

      Comment


      • #4
        Giáo dục phổ thông bên đó làm căng nhỉ!?
        --Contact me--
        + Gmail: dthoang92@gmail.com
        + Skype: hoang.doan212
        Life is a Series of Choices. Life is a Series of Experiences

        Comment


        • #5
          Originally posted by 08520270 View Post
          Tử hình :|
          Nếu thế thì giống Đức QUốc Xã do Hít le cầm quyền mất rùi

          Comment


          • #6
            Việt Nam mà áp dụng chính sách này chắc nhiều tù nhân là sinh viên quá. sợ không có chỗ cho sinh viên ở nữa chứ
            :love:
            Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ.
            :cry:

            Comment


            • #7
              Hồi học phổ thông mình có bao giờ nghỉ đâu, ốm cũng cố lết thân lên cho tụi bạn lây cùng )
              Waiting for the day my nickname get painted black and underlined ...!

              Comment


              • #8
                bên đó có bỏ tiền cho ng ta học ko nhỉ :-?

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 10520322 View Post
                  Giáo dục phổ thông bên đó làm căng nhỉ!?
                  Vì chính phủ hỗ trợ tiền học phí cho học sinh mà, nên phải làm căng thế thôi.

                  Học sinh đi học trường công được miễn phí hoàn toàn, ngoài ra còn được ăn trưa cũng miễn phí nốt tại trường. Ai có nhu cầu cũng có thể ăn sáng và tối tại trường luôn. Chương trình học không quá hàn lâm như ở VN, khá thú vị nhưng không phải là không nặng.

                  Học xong thì đa phần sẽ kiếm việc làm hoặc học nghề, rất ít người chọn học đại học (vì đùng một cái từ miễn phí hoàn toàn tới đóng phí cao ngất trời, kể cả trường công).

                  Còn trường tư thì khỏi nói, cái gì cũng tốt hơn. Giáo viên tốt hơn, quản lý tốt hơn, học sinh giỏi hơn (ăn chơi hơn vì đa phần con nhà giàu).

                  Bill Gate cũng học trường tư hồi phổ thông đó

                  Comment


                  • #10
                    Bữa thấy cái này trên facebook, có người thì tội nghiệp dùm, có người thì chửi. Đại loại như "ai bảo ngu ko đi học", hoặc có lời lẽ thiếu kiến thức, so sánh giữa học sinh VN và học sinh Mỹ, rồi chê bai VN tùm lum. Thấy mà tội nghiệp cho mấy bạn gốc Việt sinh ra bên đó rồi nói những lời đó.

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 10520642 View Post
                      có người thì chửi. Đại loại như "ai bảo ngu ko đi học", hoặc có lời lẽ thiếu kiến thức, so sánh giữa học sinh VN và học sinh Mỹ, rồi chê bai VN tùm lum.
                      đi học rồi cạp đất mà ăn àh )
                      chiến tranh VN thắng Mỹ mà đi chê VN àh =))

                      Comment


                      • #12
                        Mình mà ở đó chắc là ... tử hình rồi!
                        Blog Hứa Anh Tôi trên mạng xã hội: Hứa Anh + | FaceBook | Thủ thuật Máy tính

                        Comment


                        • #13
                          luật này mà áp dụng ở vn thì e bị tử hình r =.=, 1 tuần em đi học có 2 buổi ah` @@

                          Comment


                          • #14
                            Đi làm nuôi bản thân và 1 người em nghe còn thấy thương, nuôi anh trai nữa chứ. Đàn ông sang xứ người mà gụt thế, người không biết tiếng bị tật nguyền còn tự sống được.

                            Comment


                            • #15
                              cô gái này làm mình cảm phục thực sự

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X