Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những điều cần lưu ý với Tân sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    theo nguyên lý "đối phương" của ông thì 100% hung thủ không phải là các em xinh đẹp hay con gái nhà lành!!
    vì vậy, tui ko muốn bị chút nào =))

    Comment


    • #32
      Khi đi trên đường, sẽ có vô số các loại kịch bản có thể được dựng lên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bạn, do vậy phải cảnh giác và tốt nhất là tuân thủ một nguyên tắc đó là "tài sản của mình thuyệt đối không được rời khỏi người mình, tài sản của người ta thì là của người ta, không có đồng tiền nào là dễ kiếm hoặc người ta dễ dàng đưa cho mình cả".
      Cảnh giác với các thông tin quảng cáo về việc làm thêm dễ dàng mà lương cao, nếu có nhưng việc như thế thì các sinh viên cũ đã làm hết rùi, không đến lượt các bạn đâu, nếu thực sự muốn làm thêm thì chờ sau khi nhập học 2,3 tháng, ổn định và có thời gian tiếp xúc cũng như làm quen được các anh chị rồi hãy bắt đầu tìm.

      Comment


      • #33
        Vậy mai đi học mặc áo ba lỗ , quần xà lỏn , dép tổ ong ,xách túi nan tre và cầm theo 50k tiền xu loại 1000đ thì có bị trấn lột ko nhỉ

        Comment


        • #34
          mình mới mất con vợ 15 triệu. tối 3 giờ đi ngủ bị mấy thằng cha cạy cửa vào rước đi mất (Cùng 2 con vợ của 2 thằng bạn cùng phòng cũng là UIT 2 tên đó còn mất con bồ nữa) ~> đi ngủ thì khóa chặt cửa lại. có đi vệ sinh cũng phải chốt cửa, Không được để vợ ở nhà (Nếu là laptop) và nên đeo balo khi mang theo!
          Hồ đá thì cũng có nhiều đạo trích, đến đó chơi mà thấy đồng hồ kêu 17 giờ thì biết đường mà về

          Hưng Thời Đại thì cứ thấy thằng nào tiếp cận mình nhanh. làm quen nhanh, xin số ĐT luôn rồi sau này rủ "ĐI CHƠI" rồi đưa đến 1 nơi đông vui nhộn nhịp, ăn mặc lịch sự. đưa vào hội thảo, giới thiệu công ty hoành tráng lắm, anh này mới 20 tuổi mà lương đã mấy chục triệu, học ở đây sẽ đc đào tạo kĩ năng mềm miễn phí, làm bán thời gian, rảnh lúc nào đi làm lúc đó, lương cao, muốn tham gia thì phải mua 1 sản phẩm ủa Cty (Giá khoảng 2 triệu, có thể đặt cọc trước nếu không có tiền) @@, bla bla...
          nói chung nếu nghe thấy Hưng Thời Đại hay Bán Hàng Đa Cấp thì lượn gấp, hoặc muốn đi nghe cho vui thì đừng mang tiền theo, mấy chục đủ ăn uống và đi lại là đc rồi ). để biết thêm chi tiết, xin liên hệ gooogle!

          Chú Thích:
          Vợ: Máy tính (Hay Laptop)
          Bồ: Điện Thoại
          -----------------------------
          Mai Văn Khải
          Software Engineering, University Information of Technology
          a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

          Comment


          • #35
            Sợ quá đi thôi !!!

            Comment


            • #36
              Originally posted by huong_hk0311 View Post
              Sợ quá đi thôi !!!
              Bị 1 lần cho biết sau này có cách xử lý ..

              Comment


              • #37
                Năm nay mới tính thi vào trường, không biết đậu hay không mà nghe mấy anh chị bảo thế này em hú hồn mất

                Comment


                • #38
                  Cái này là tình hình chung của tất cả khu vực. Xã hội có người này người nọ, đâu liên quan gì đến trường đâu... Ở nhà còn bị ăn trộm nữa là huống hồ em dọn lên SG ở 1 mình...

                  Comment


                  • #39
                    Originally posted by tomboy_ngoc_ngech View Post
                    Năm nay mới tính thi vào trường, không biết đậu hay không mà nghe mấy anh chị bảo thế này em hú hồn mất
                    hú gì em! cũng nên tập làm quen với cuộc sống đi, trước sau gì cũng phải va chạm mà )

                    Cuộc đời này thật khốn nạn!
                    -----------------------------
                    Mai Văn Khải
                    Software Engineering, University Information of Technology
                    a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                    Comment


                    • #40
                      Originally posted by 07520182 View Post
                      Cái này là tình hình chung của tất cả khu vực. Xã hội có người này người nọ, đâu liên quan gì đến trường đâu... Ở nhà còn bị ăn trộm nữa là huống hồ em dọn lên SG ở 1 mình...
                      Dạ vâng ạ, huhu, lần này đang tính vào sài gòn ăn ở thật, em chỉ biết mỗi sài gòn là thành phố năng động thôi, chắc phải lên 4r nhiều để học hỏi kinh nghiệm từ anh chị đây, ^^

                      Comment


                      • #41
                        Originally posted by tomboy_ngoc_ngech View Post
                        Năm nay mới tính thi vào trường, không biết đậu hay không mà nghe mấy anh chị bảo thế này em hú hồn mất
                        Cứ cho các anh chị ấy hù. Sợ hay không là quyền của em mà

                        Comment


                        • #42
                          I'm too!! Hii..!!

                          Comment


                          • #43
                            Đó chỉ là một phần khuất của xã hội thôi. Miễn sao mình đủ bản lĩnh là được. Ở đâu cũng có song song điều xấu và điều tốt mà. Hi hi

                            Comment


                            • #44
                              Originally posted by nhock_a4 View Post
                              Haha ! đó còn phải dựa theo nguyên lý " đối phương " nữa ! Nhưng thường thường thì 90% con trai muốn mình bị thế
                              haha bị gái cướp đời trai ko nói làm gì coi chừng bị trai cướp đời trai mới đau

                              Comment


                              • #45
                                cả chục ngàn sinh viên ở thủ đức này, người ta sống và học được thì việc gì phải sợ ^^ ngại gì vết bẩn nhỉ

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X