Originally posted by 11520092
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
TẠi sao bạn chọn uit ??
Collapse
X
-
haizzzz cocc đi ra:shame:Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!
Comment
-
Originally posted by nhok_cute_94 View Posta này hoàn cảnh sao giống mình thế đến tận cấp 2 cũng chưa chạm tay vào cái máy tính lần nào trừ những lần học tin học ở trường. Ngay cả đến bây giờ cái nick yahoo đang xài cũng là của 1 thằng bạn tạo cho. phải chăng thiếu cái gì trời bắt thích cái đó?
tự hào lắm ấy chứ???
Đi học thấy thằng học cùng nó đổi được cái hình nền máy tình đâm ra thần tượng ghê gớm :beauty:Đặng Ngọc Quyên
Comment
-
Khi được hỏi về tại sao lại chọn UIT cho kì thi tuyển sinh năm nay thì mình xin mượn bản "Passion" để trả lời bạn ^^...Vâng, theo mình đó là đam mê và mình nghĩ đó cũng là lí do chủ yếu của những Anh chị Uit-ers ..Thật sự thì mình cũng rất vui mừng vì có thể ước mơ của mình,đam mê của mình sắp được thực hiện vào tháng 9 tới...Tuy chỉ thấy hình ảnh của UIT qua website của trường nhưng mình thật sự thấy thích nhiều lắm, nhiều lắm...Sự đam mê uit của mình bắt đầu từ khi mình được tiếp xúc với cntt lần đầu tiên, lúc đó nói thật máy tính mình cũng chỉ biết mở,tắt,internet cho có với người ta vậy thôi :sad:...Cho đến khi người thầy của mình tặng mình quyển Echip đầu tiên (lúc đó có 2500đ/1 quyển) thì đam mê bắt đầu từ đó...Lúc đó mình ngu lắm, internet mấy tháng trời mà xài bkav 2002 :sosad:, và đơn giản nghĩ dựng firewall lên là có thể chặn được virus( .Thầy chửi một trận bảo Firewall làm sao mà chống virus được....Đến khi biết được 1 tí về IT và bảo mật thì mình đã chọn CNTT là tương lai của mình và chọn UIT
.Mà lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là thi một khối A vào thẳng ĐH CNTT luôn..Đến năm 12, mình cố gắng học thật giỏi để biến ước mơ của mình thành hiện thực, đến lúc thi đh thì làm bài cũng hok được tốt cho mấy :aboom:..Cứ tưởng là đường đến UIT đã mất rồi nhưng đến lúc biết điểm thì vui mừng khôn xiết: mình có CƠ HỘI chạm vào UIT để thỏa cái ước mong 12 năm...Và đến giờ thì kiến thức của mình cũng chưa được nhiêu, nhưng rất mong UIT cho mình cơ hội!!!
Comment
-
Ban đầu thì do tò mò, thích "khám" và "phá" nên hay tháo đủ thứ từ máy tính cầm tay, tivi, đầu DVD, đến cái PC củ kỹ. ..dần dần thì đến tìm hiểu cách nó hoạt động ..nhưng vẫn không hiểu gì..:sogood:công nghệ nano mà.
Đến lúc thi đại học, xác định mình không có khiếu gì ngoài tí hiểu biết về CNTT. Định hướng mình theo CNTT, nhưng đến khi chọn trường để học thì hơi bối rối..ban đầu xem trong quyển sách "Những Điều Cần Biết ......" thấy có trường UIT thuộc DH QG luôn nên dự định sẽ thi vào..nhưng nó lại ghi học phí 900 $ một năm. :choler:..ec tiền đâu mà học. Tìm hiểu kỹ lại mới biết đó là chương trình tiên tiến. Thế là ngay đêm đó là viết hồ sơ luôn, chỉ viết một bộ hồ sơ thi khối A vào DH CNTT, 8 cái còn lại phút cuối bán lại cho mấy đứa bạn hết, //có lẽ nhờ thi một trường mà đậu.not..
Comment
-
Originally posted by 08520388 View PostChọn UIT vì cái tên Đại Học CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ^^--Contact me--
+ Gmail: dthoang92@gmail.com
+ Skype: hoang.doan212
Life is a Series of Choices. Life is a Series of Experiences
Comment
-
mình vào vì thấy cái trường bự bự trong brochure, tưởng là có rồi, té ra đang định xây,
Biết mình bị lừa thì đã trễ. nhưng dzo học rồi thì mình MÊ, =))Phạm Minh Tâm
Phone: 01643-652-922
Skype ID: tampham47@live.com
Comment
Comment