Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lựa chọn tương lai

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lựa chọn tương lai

    Đời quả là hài các bạn à , Số là hôm nay mình chuẫn bị rục rịt lên nhập học thì nhận dc đt của sở y tế tỉnh , báo là đậu Y và được Tỉnh hổ trợ 50% học phí , về xem lại thì mới té ngửa là đậu y thật , không ngờ mình cố thi cho rớt làm nhảm nhảm mà đậu , còn điểm khối A chỉ có 17,5 thôi

    Chiều này mình và baba xuống sở nc , chẳn biết sao nửa mình phải lựa chon sao đây :

    - Đam mê ~> tương lai chưa biết dc ~> bấp bênh
    - Chưa có cảm hứng ~> Đc nhà nước bao cấp tương lai làm tại quê nhà không lo công việc ~> ổn định

    udency:udency:

  • #2
    cứ học những ngành nào mình yêu thích, làm việc với ngành không thích thì cũng stress lắm :haha:

    Comment


    • #3
      Nếu bạn có đam mê thật sự(ko phải là thấy nhiều người làm về cntt thì thấy hay nên thích), thì hãy theo học cntt, đó sẽ là động lực cho bạn, còn nếu bạn ko đủ đam mê, cũng ko ghét y thì nên theo học y, điều đó sẽ tốt cho bạn sau này hơn

      Comment


      • #4
        Đời hài quá nhỉ, cuốn gói chuẫn bị đi lên rồi.... Về CT thì cuộc sống chắc thỏi mái hơn rồi, nhưng đi SG thì biển lớn hơn

        Comment


        • #5
          không ngờ mình cố thi cho rớt làm nhảm nhảm mà đậu , còn điểm khối A chỉ có 17,5 thôi
          463.jpg
          mấy cái topic như này rồi nhỉ:salute:
          Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!

          Comment


          • #6
            Originally posted by 12520292 View Post
            Đời quả là hài các bạn à , Số là hôm nay mình chuẫn bị rục rịt lên nhập học thì nhận dc đt của sở y tế tỉnh , báo là đậu Y và được Tỉnh hổ trợ 50% học phí , về xem lại thì mới té ngửa là đậu y thật , không ngờ mình cố thi cho rớt làm nhảm nhảm mà đậu , còn điểm khối A chỉ có 17,5 thôi

            Chiều này mình và baba xuống sở nc , chẳn biết sao nửa mình phải lựa chon sao đây :

            - Đam mê ~> tương lai chưa biết dc ~> bấp bênh
            - Chưa có cảm hứng ~> Đc nhà nước bao cấp tương lai làm tại quê nhà không lo công việc ~> ổn định

            udency:udency:
            Hệ ngoài ngân sách, tỉnh hổ trợ rồi về làm việc tại tỉnh, bị gò bó chỗ đó đó
            TruongThi

            Comment


            • #7
              Nhà tôi có cô em hàng xóm. học y dược cần thơ. tỉnh hỗ trợ chi phí học tập 6 nặm. Ra trường nó trừ lại tiền lương đó chú em. cô em đó nói 1 năm 16 triệu tiền học phí. zị 6 năm 96chai+=>phải bị trừ tiền lương 96 tháng tương đương 7 năm đi làm. (1 tháng trừ 1 chai) :confuse:zị cũng ham. gò pó lắm

              Have Money, Have Every Things

              Comment


              • #8
                Cuộc đời phải có sự phiêu lưu bạn ak. cái ji cũng có cái giá của nó. Việc làm ổn định cho nhà nước nhưng lương thì hỡi ôi không đủ xỉa răng. Dám chịu thách thức mới thành công.Nên bạn cứ chọn ngành nào mà bạn cho là khó làm nhất. là sở đoãn của mình.Tui thick làm những gì mà người ta cho là làm không dc

                Have Money, Have Every Things

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 12520292 View Post
                  Đời quả là hài các bạn à , Số là hôm nay mình chuẫn bị rục rịt lên nhập học thì nhận dc đt của sở y tế tỉnh , báo là đậu Y và được Tỉnh hổ trợ 50% học phí , về xem lại thì mới té ngửa là đậu y thật , không ngờ mình cố thi cho rớt làm nhảm nhảm mà đậu , còn điểm khối A chỉ có 17,5 thôi

                  Chiều này mình và baba xuống sở nc , chẳn biết sao nửa mình phải lựa chon sao đây :

                  - Đam mê ~> tương lai chưa biết dc ~> bấp bênh
                  - Chưa có cảm hứng ~> Đc nhà nước bao cấp tương lai làm tại quê nhà không lo công việc ~> ổn định

                  udency:udency:
                  - Đam mê ~> tương lai chưa biết dc ~> bấp bênh

                  đam mê thì cứ đi...
                  tương lai CNTT rất ok. giỏi là khối chỗ nó tuyển :confuse: lo gì.
                  CNTT làm sao bấp bênh được... cứ hỏi các anh đi trước là biết... tiền làm ra ko kém gì đâu nhen.
                  chỉ điều giờ CNTT hết hot ... thay vào đó là kinh tế nó đạp CNTT ra rìa thoi.
                  người người bu kinh tế, nhà nhà bu kinh tế... sau này thất nghiệp một đống...:adore:
                  :aboom:

                  Comment


                  • #10
                    +1 cho Y. Đam mê chưa phải là tất cả. )
                    Blog Hứa Anh Tôi trên mạng xã hội: Hứa Anh + | FaceBook | Thủ thuật Máy tính

                    Comment


                    • #11
                      CNTT không đam mê thì cao lắm học hành dở dở ương ương, chỉ hại bản thân mình còn nếu Y mà không đam mê thì coi chừng hại khối người ấy, suy nghĩ kỹ đi em. Còn CNTT thì anh không nghĩ là tương lai bấp bênh đâu, mặc dù bây giờ CNTT hết hot nhưng ngành nào mà chẳng cần CNTT, cứ học cho giỏi lo gì không giàu?
                      <----- Sometime we to hide ------>

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by 08520388 View Post
                        CNTT không đam mê thì cao lắm học hành dở dở ương ương, chỉ hại bản thân mình còn nếu Y mà không đam mê thì coi chừng hại khối người ấy, suy nghĩ kỹ đi em. Còn CNTT thì anh không nghĩ là tương lai bấp bênh đâu, mặc dù bây giờ CNTT hết hot nhưng ngành nào mà chẳng cần CNTT, cứ học cho giỏi lo gì không giàu?
                        :look_down:
                        Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                        Một dấu chân in màu đất hai miền.

                        ------------------------------------------------------

                        Comment


                        • #13
                          I love UIT
                          Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối tiếc những gì đã không làm khi có cơ hội!

                          Comment


                          • #14
                            Bạn thích gì thì theo cái đó. Thế mà cũng phải hỏi. :sure:
                            :brick: Rien ne'st Impossible! :brick:

                            Comment


                            • #15
                              ko biết bạn ở tỉnh nào? Nếu như là Ninh Thuận thì cho dù có đài thọ 100% học phí thì cũng nhất quyết nói KHÔNG

                              Comment

                              LHQC

                              Collapse
                              Working...
                              X