Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thất vọng căn tin trường...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Originally posted by 10520549 View Post
    Tội cho thầy cô trường mình ghê ) :salute:
    có một sự thật là khi mình hỏi thầy sao thầy ít lên trường mà toàn hẹn ở nhà thì câu trả lời là.. ở đây cơm nó [...] quá (thầy vừa kéo vừa nhấn dz đó) Họp hành lung tung hay có tiếc thầy mới lên trường, nhiều khi ăn bánh mì cho rồi

    Comment


    • #32
      định lâu lâu ủng hộ lại căn-tin trường mà nghe vụ này chắc từ giờ cạch luôn :sad:

      Comment


      • #33
        Hum qua có lướt topic này rồi, nhưng vừa nãy vẫn bắt mình phải "đi thực tế" xem thực hư thế nào. Và...
        .
        .
        Ban đầu thấy can-tin có nhiều đổi khác, vừa đến gần can-tin thì xuất hiện một cô tươi cười vs mình, cái mình nghĩ phong cách phục vụ không đến nổi tệ ta. Bên ngoài một vài cái bảng to đùng dán giá các "mặt hàng" bán tại cantin. Ồ, công khai minh bạch thế này là một cách hay đó chứ. Bàn ghế thì được kê lại hoàn toàn khác so với trước, và có vẻ như là số lượng nhiều hơn thì phải. Bên cạnh đó cái cách phục vụ cũng theo kiểu "tiên tiến".
        ...
        Nghĩa là:
        .
        Lấy cái khay đựng bằng in-ox, lấy một dĩa cơm, lấy một miếng gà (dán 9k/miếng), một chén canh (dán 1k/chén), băn khoan một hồi xem có nên mua ly trà đá không, cuối cùng quyết định không mua (Dzô hứng nước trong sảnh của trường uống cũng được, mặc dù rất khát vì sáng nay đi học quên uống 2 ly nước ở nhà rồi). Lại quầy tính tiền. 18k. Hết cả hồn
        ...
        ..
        .
        Cơm thì có vẻ khó ăn hơn trước một xíu, nó giống như là bò nhai rác vậy, thức ăn có vẻ ngon như hồi đó, nhưng mà ít hơn là điều chắc chắn. Và có một cái hơn nữa, đó là giá tiền cho một bữa ăn mắc hơn.
        .
        Tóm lại: ĐÃ THAY ĐỔI CHỦ QUÁN RỒI, NÊN ANH CHỊ EM HÃY CAM CHỊU HOẶC ĐI RA NGOÀI ĂN TIỆM VÌ ĐÃ LÀ ĐỘC QUYỀN RỒI THÌ KHÓ MÀ THAY ĐỔI ĐƯỢC.
        P/s: Cũng tính sẽ mua một chai pepsi nhưng rồi thôi, ngu gì tốn thêm 1K ở đây (vì bỏ tiền ra mua dịch vụ mà dịch vụ quá tệ) thôi thì chui dzô thư viện, mua hết có 7k thôi (chứ không phải 11k đâu nhé) ngồi máy lạnh mà thưởng thức thôi. ka ka...

        Comment


        • #34
          ăn trong căn tin không đuợc. thì ra ngoài cổng mà ăn 15k 1 phần. rẻ chán!! ai biểu ăn trong căn tin chi rồi than nàu than nọ

          Comment


          • #35
            Cô chủ căn-tin nói là đã thay đổi lại cách tính tiền, trà đá và cơm thêm free rồi nhé mọi người :sogood:
            Cô bảo là thay đổi hình thức mới nhưng gặp nhiều phản hồi không tốt quá nên đã quay lại như lúc đầu.

            Lúc trưa đi ăn ở ngoài về gặp cô nghe cô bảo thế, chưa có test thử. :sogood:
            “ Đơm hoa không kết trái thì có sao?

            Là cá thì nhất định phải bơi ư?

            Ai bảo cuộc đời là phải sống,
            Ai bảo đau khổ rồi cũng sẽ qua,
            Ai bảo bài hát là phải có dạo đầu,

            Phá vỡ ranh giới để tìm kiếm điều gì đó...”

            Comment


            • #36
              Người ta ra đó ăn cơm

              Tôi nay ra đó còn trông nhiều bề

              Trông trời ,trông đất, trông mây

              Trông cơm, trông, nước trông tiền, trông xa

              Trông cho cơm xứng với tiền

              Ở đâu mà rẻ thì liền xông vô )

              Comment


              • #37
                Mai test xem căn tin thế nào nhé
                Sau nhiều áp lực từ phía SV trường không ghé ăn thì phong phanh chủ căn tin đã thay đổi về như cũ.
                Nhưng chắc có lẽ là giá thành.
                Không biết còn việc xách cái khay đi vòng vòng ăn xon đi dọn thì thế nào...
                ஐName: Lê Duy Minh
                ஐMail: minh.le.duy@gm.uit.edu.vn

                Comment


                • #38
                  Thay đổi cho hợp với xu thế.
                  Lê Hà Nam - 097 5454 248

                  Comment

                  LHQC

                  Collapse
                  Working...
                  X