Announcement

Collapse
No announcement yet.

Có nên yêu khi còn đi học ??? !!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Originally posted by 11520427 View Post
    tất nhiên là có chứ!
    làm gì có chuyện từ nhỏ tới lớn chưa bị rung động trc ai nhỉ?? đơn phương chắc có nhiều chứ! Or thik lắm mà tự trọng cao quá ko dám nói, or thik r tự kiềm nén mình =)) chứ tớ thì ko tin ai sống 18 năm trở lên chưa rung động bao giờ, trừ khi ko phải là con người. Trai gái đều cầu tạo để hút lẫn nhau, pê đê iu càng dữ =))))

    Comment


    • #62
      Originally posted by 11520673 View Post
      bạn Quân iêu kiểu gì mà tốn tiền dữ vậy =))
      Cái này thì tất nhiên chứ sao bạn. Đi chơi không lẻ để bạn gái mình chi trả sao?. Cũng phải có sĩ diện của thằng con trai chứ . Mỗi lần bạn gái muốn đi chơi mà bạn trai không có "money" thì cũng hơi bị "ngượng" 1 tí. Đó cũng là 1 lí do tại sao có đôi khi con trai muốn từ chối khi bạn gái rủ đi chơi

      Comment


      • #63
        Originally posted by 11520348 View Post
        Tại sao yêu là mù quáng, là ích kỉ bạn nhỉ
        ai mà biết được
        mấy đứa yêu còn không biết thì sao người chưa yêu biết được
        $$đừng nói không thể khi không thử$$
        fera_trn

        Comment


        • #64
          ê trang viết gì kì cục dâỵ.yêu đâu phải là xấu,nhưng tùy vào cách người ta yêu thế nào thôi.tất nhiên s cũng phải công nhận là này người ta yêu linh tinh quá.nhưng cũng có nhiều ngươi lấy tình yêu làm động lực để học.điều đó tốt mà đúng không?theo ban thân s thì bản chất của tình yêu là tốt nhưng cần phai hiểu rõ về nó nêú không rất dễ sa vào sự mù quáng.s khuyên mọi người trong những năm đại học này nên co một mối tình vắt vai không thì phí lắm.tuổi trẻ đâu có theo mình mãi.ĐÚNG KHÔNG?hehe
          :sunglasses: Sống là không chờ đợi :happy:

          Comment


          • #65
            Originally posted by 10520216 View Post
            chắc bạn xấu quá ko ai yêu chăng??????????
            Không có phụ nữ xấu chỉ sợ không đủ thịt cá sấu cho phụ nữ ăn =))

            Comment


            • #66
              Originally posted by 11520109 View Post
              Tốt nhất là khỏi yêu sớm đỡ tốn kém =)) ,học và chơi thôi đủ sướng rồi
              Đồng chí chỉ được cái chuẩn =3

              Comment


              • #67
                90% chắc nằm trong phần những người không nghe Radio.
                Originally posted by 11520126 View Post
                Like câu này


                Em thì ko biết cái chương trình radio đó ở đâu cả, nhưng em đoán số người gọi đến chắc chỉ nằm trong khoảng 5-10% có mối tình đầu đi đến hôn nhân thôi, còn 90% còn lại chả thèm gọi làm gì mất công ấy mà
                -------------------------------------
                Đời là bể khổ.
                Quay đầu là bờ ai ngờ là đại dương.
                ------------------------------------------------------------------------

                Comment


                • #68
                  Originally posted by 07520004 View Post
                  T
                  Bởi vậy lời khuyên của anh bây giờ sẽ là: "Yêu đi các bé, yêu lẹ lẹ lên, yêu tranh thủ yêu khẩn trương đi để tới năm cuối còn lo làm luận văn tốt nghiệp. Sớm muộn gì cũng quằn quại thì thà quằn quại vào năm nhất còn hơn quằn quại lúc đang làm luận văn tốt nghiệp"
                  Một lời khuyên hữu ích! Nhưng không biết là có hiệu quả nhưng không biết có áp dụng vào thực tế được không(vì anh này lúc nào cũng thấy cười tươi như em bé).

                  Comment


                  • #69
                    tốt nhất là đừng nên yêu, còn nếu cảm thấy khó quá chịu không nổi thì chỉ nên yêu đơn phương thôi

                    Comment


                    • #70
                      topic hot quá, cho tớ tham luận tí

                      Ai chưa iu bao giờ thì nên iu luôn khi có cơ hội ^^, tránh những lúc buồn buồn tự hỏi vì sao ta buồn ^^

                      Ai đã từng iu rồi thì không nên iu nữa, lỡ có người iu rồi thì tìm cách chia tay thui. Ai đang iu quá sâu đậm thì làm cho nó nhạt bớt, rồi từ từ tính đường thoái lui . Ai đã tịnh tới chuyện cưới xin rồi thì hãy suy nghĩ thật là kĩ, nếu vẫn muốn cưới thì hãy ráng suy nghĩ thêm nữa .....>< ..... Ai lỡ cưới rồi thì mau mau làm đơn....

                      ... đôi lời chia sẽ ... ^^

                      p/s: hy vọng topic bay lên cao tí nữa

                      Comment


                      • #71
                        Originally posted by 10520489 View Post
                        tốt nhất là đừng nên yêu, còn nếu cảm thấy khó quá chịu không nổi thì chỉ nên yêu đơn phương thôi
                        yêu đơn phương khổ lắm bạn ơi.đừng bao giờ để tuột mất cơ hội nếu ko sẽ phải hối tiếc
                        Đời cho anh tâm hồn lãng mạn
                        Tuy Đa Tình nhưng Tuyệt đối thủy chung

                        Comment


                        • #72
                          Originally posted by 11520501 View Post
                          ngần này tuổi đầu tôi vẫn chưa biết yêu là gì =)))
                          Anh còn chưa biết nữa là chú mi )
                          -----------------------------
                          Mai Văn Khải
                          Software Engineering, University Information of Technology
                          a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                          Comment


                          • #73
                            Originally posted by 11520348 View Post
                            Cái này thì tất nhiên chứ sao bạn. Đi chơi không lẻ để bạn gái mình chi trả sao?. Cũng phải có sĩ diện của thằng con trai chứ . Mỗi lần bạn gái muốn đi chơi mà bạn trai không có "money" thì cũng hơi bị "ngượng" 1 tí. Đó cũng là 1 lí do tại sao có đôi khi con trai muốn từ chối khi bạn gái rủ đi chơi
                            chuẩn quá bạn ơi.nhớ ngày xưa tán 1 cô bé lớp dưới.rủ bé đi ăn, ai ngờ bé này kéo nguyên cả đám bạn vào.kết quả khi mình thanh toán tiền thì tan nát kái ví.phải kắm cả điên thoại ở lại.hic.
                            Đời cho anh tâm hồn lãng mạn
                            Tuy Đa Tình nhưng Tuyệt đối thủy chung

                            Comment


                            • #74
                              thấy mấy đứa bạn hay viết stt tự kỉ ghê lắm, rồi nó vật vã nói nhảm nhảm mà mình cũng chả hiểu. rồi anh này, anh kia. suỵt! mình còn ngây thơ quá nên không hiểu được!
                              -----------------------------
                              Mai Văn Khải
                              Software Engineering, University Information of Technology
                              a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

                              Comment


                              • #75
                                Originally posted by 07520256 View Post
                                topic hot quá, cho tớ tham luận tí

                                Ai chưa iu bao giờ thì nên iu luôn khi có cơ hội ^^, tránh những lúc buồn buồn tự hỏi vì sao ta buồn ^^

                                Ai đã từng iu rồi thì không nên iu nữa, lỡ có người iu rồi thì tìm cách chia tay thui. Ai đang iu quá sâu đậm thì làm cho nó nhạt bớt, rồi từ từ tính đường thoái lui . Ai đã tịnh tới chuyện cưới xin rồi thì hãy suy nghĩ thật là kĩ, nếu vẫn muốn cưới thì hãy ráng suy nghĩ thêm nữa .....>< ..... Ai lỡ cưới rồi thì mau mau làm đơn....

                                ... đôi lời chia sẽ ... ^^

                                p/s: hy vọng topic bay lên cao tí nữa
                                Hỏng, hỏng @@!
                                Nếu bạn không đủ giỏi, đừng cố đi ngược đám đông.

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X