Cứ luyện đi, uống tầm 4 chai là ngon dai rồi, kinh nghiệm đi nhậu không nên ăn mấy món nào mà no, dễ nở, ăn mồi ít thôi nếu muốn uống nhiều , khi nào căng bụng thì nên dừng lại, uống nữa thì hiểu rồi ha, ọe luôn chứ đừng nói. Kinh nghiệm từ 1 thằng
không biết uống bia cho hay. :love:
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Làm sao để từ chối cuộc nhậu khi sinh hoạt tập thể
Collapse
X
-
thời đại này không biết uống bia thì mãi là cu ly ko bao giờ thăng tiến được :doubt:
Leave a comment:
-
Uống bia với bạn bè thì cứ tùy húng
Bạn nên uống vài ly để giao lưu thôi. Cứ nghe điện thoại rùi kêu có việc thì chắc bạn sẽ ổn thui.
Leave a comment:
-
Với mình là 1 người không biết uống bia rượu, nên mình sẽ chia sẻ cho bạn cách xử lý đã từng nhiều lần trót lọt của mình như sau: "Mình không biết uống bia rượu, trước giờ chưa ai ép mình được, mình uống chỉ được 1 chai là dữ lắm rồi, nên hầu như mình ngồi ăn không à, với lại khi mình uống bia vào mặt nó sưng tấy lên hết nhìn rất là ghê". Hầu như khi mình nói vậy, hết ai dám rũ luôn, vậy mà thành công bạn ạ.
Leave a comment:
-
Đi với thầy chùa mặc áo cà sa, đi với ma mặt áo giấy. Cũng tùy tình huống mình cũng đừng nên cứng nhắc quá.
Leave a comment:
-
Originally posted by 11520537 View PostNhưng có 1 hiện thực là nhiều hợp đồng buôn bán được ký trên bàn nhậu chứ không phải trong phòng học hay quán cafe. Cái việc ra bàn nhậu hay không thì tùy mình nhưng việc có thành hay không lại là chuyện khác. Với em thì không có cà phê cà pháo gì hết, rảnh thì ra quán làm vài chai bia.
Leave a comment:
-
Originally posted by truonganpn View PostTui thì thấy cái gì không nói được trên bàn họp có thể nói trong quán cafe hết. Còn nói trên bàn nhậu thì nói dữ lắm, nhưng tới sáng hôm sau mới thấy là toàn bốc phét chém gió với lại "hôm qua tao xỉn quá hứa gì quên mất rồi"
Leave a comment:
-
Originally posted by 10520418 View PostNếu không thích thì tốt nhất là đừng đi. Mất vui. Cơ mà nhậu có được coi là kỷ năng mềm không ta?
Cả đi học và đi làm, mình thấy có những chuyện, không bao giờ nói được trên bàn họp cả. Cơ mà bàn nhậu thì dễ. Nhiều khi không cần nói, không cần hỏi. Họ tự trả lời...:shame:
Leave a comment:
-
Originally posted by 16521684 View Postcứ uống 1 2 ly rồi ko uống nữa... còn tui thì cứ 1 2 ly là diễn... ko lần nào fail cả. vì chúng nó cũng say nên sai sót nhỏ lúc diễn là ko sao. nhưng tôi diễn còn hơn người uống 2 3 lít đấy... mặc dù mình uống chỉ 2 ly.
Leave a comment:
-
cứ uống 1 2 ly rồi ko uống nữa... còn tui thì cứ 1 2 ly là diễn... ko lần nào fail cả. vì chúng nó cũng say nên sai sót nhỏ lúc diễn là ko sao. nhưng tôi diễn còn hơn người uống 2 3 lít đấy... mặc dù mình uống chỉ 2 ly.
Leave a comment:
-
Nếu không thích thì tốt nhất là đừng đi. Mất vui. Cơ mà nhậu có được coi là kỷ năng mềm không ta?
Cả đi học và đi làm, mình thấy có những chuyện, không bao giờ nói được trên bàn họp cả. Cơ mà bàn nhậu thì dễ. Nhiều khi không cần nói, không cần hỏi. Họ tự trả lời...:shame:
Leave a comment:
-
Originally posted by 16521386 View PostEm đã từng nói " Tụi mày uống một lon tao uống 1 chai nước suối và trả tiền bằng tiền 1 lon bia ". Đã thử và thành công. Có điều ngồi 20p là mắc tiểu = )) :salute:
Leave a comment:
-
Em đã từng nói " Tụi mày uống một lon tao uống 1 chai nước suối và trả tiền bằng tiền 1 lon bia ". Đã thử và thành công. Có điều ngồi 20p là mắc tiểu = )) :salute:
Leave a comment:
Leave a comment: