Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hot girl K7 - HTTT 104

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Originally posted by 09520133 View Post
    ừ. nên nghĩ các anh thông cảm với mấy em nhưng các em cũng nên thông cảm với mấy anh. hè đi làm về mệt, lên xem thông báo của trường mà toàn những tin thế này nản lắm. cho nên nếu có anh nào không giữ đc bình tĩnh quăng gạch thì cũng nên hiểu mà lựa cách giải thích cho nó nhẹ nhàng tình cảm

    P/s: trước kia năm nhất anh còn không biết forum là gì, crack là thế nào, không biết cả nén file. mù máy tính luôn ấy chứ. may là vẫn biết cách mở máy tính :smile:
    Đồng tình với anh. Bạn nào nản thì cứ tắt đi, đừng xem đừng cm.

    Forum xây dựng trên tinh thần hoà bình thôi chứ, ai thích gây war thì admin cứ ban hết đi. Chả nuối tiếc làm gì loại đó :brick: :brick:

    Comment


    • #32
      Originally posted by 10520272 View Post
      Đồng tình với anh. Bạn nào nản thì cứ tắt đi, đừng xem đừng cm.

      Forum xây dựng trên tinh thần hoà bình thôi chứ, ai thích gây war thì admin cứ ban hết đi. Chả nuối tiếc làm gì loại đó :brick: :brick:
      Bần cùng sinh đạo tặc, n..........:look_down:laster:
      'war' là gì
      'adminh' là gì:nose:

      Comment


      • #33
        'ban' là gì nữa.....:look_down:

        Comment


        • #34
          Originally posted by 10520261 View Post
          Bần cùng sinh đạo tặc, n..........:look_down:laster:
          'war' là gì
          'adminh' là gì:nose:
          Originally posted by 10520261 View Post
          'ban' là gì nữa.....:look_down:
          gì là chi rứa?

          lạc đề rồi
          -----------------------------
          Mai Văn Khải
          Software Engineering, University Information of Technology
          a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

          Comment


          • #35
            Chắc gì sau khi nhập học, vẫn sẽ còn đủ 13 cái tên này ...
            Chúng ta chỉ mất tất cả khi từ bỏ niềm hy vọng của mình.

            Comment


            • #36
              Tình hình là chú K4 chém cũng mạnh quá, để từ từ chứ. Còn nói thật đến cuối năm nhất còn cài win chưa rành, chả biết đến cái 4rum là gì, mấy đứa K7 vào đây tám lung tung cũng khá rồi, chi phải nóng vậy.
              <----- Sometime we to hide ------>

              Comment


              • #37
                Haizzz, nói thật chứ mấy chú đừng buồn chứ đậu rồi thì lo chuẩn bị tinh thần mà cày bừa đi chứ ở đó mà lo lớp có bao nhiêu gái? Bao nhiêu liệu có quan trọng không? Bạn đi học hay đi ngắm gái? Và chắc gì bạn cua được gái hoặc chắc gì gái trong lớp bạn xinh? Với lại nói thật chứ vào đại học nhiều lúc 1 học kì nhiều khi tự nghỉ liên miên, với lại đăng ký môn học tự do thì bao nhiêu gái trong lớp có quan trọng gì? Haizzzz
                Không có gì là không thể nếu chúng ta có lòng tin.
                http://gabrielbl.com

                Comment


                • #38
                  Originally posted by 09520548 View Post
                  Haizzz, nói thật chứ mấy chú đừng buồn chứ đậu rồi thì lo chuẩn bị tinh thần mà cày bừa đi chứ ở đó mà lo lớp có bao nhiêu gái? Bao nhiêu liệu có quan trọng không? Bạn đi học hay đi ngắm gái? Và chắc gì bạn cua được gái hoặc chắc gì gái trong lớp bạn xinh? Với lại nói thật chứ vào đại học nhiều lúc 1 học kì nhiều khi tự nghỉ liên miên, với lại đăng ký môn học tự do thì bao nhiêu gái trong lớp có quan trọng gì? Haizzzz
                  Chuẩn không cần chỉnh luôn rồi a ạ... đăng ký tự do muốn sao chả đc
                  Chúng ta chỉ mất tất cả khi từ bỏ niềm hy vọng của mình.

                  Comment


                  • #39
                    Vấn đề ở đây không phải là gái. Mà là tranh cãi về quyền tự do lập topic. Miễn là đúng chỗ và không vi phạm nội quy, không quá spam.
                    Đem gái ra thì chỉ là để bàn tán cho vui. Chứ được cái gì đâu.

                    Comment


                    • #40
                      Có ai thấy mất thiện cảm giống mình không :confuse::confuse::confuse:

                      Comment


                      • #41
                        Originally posted by 09520548 View Post
                        Haizzz, nói thật chứ mấy chú đừng buồn chứ đậu rồi thì lo chuẩn bị tinh thần mà cày bừa đi chứ ở đó mà lo lớp có bao nhiêu gái? Bao nhiêu liệu có quan trọng không? Bạn đi học hay đi ngắm gái? Và chắc gì bạn cua được gái hoặc chắc gì gái trong lớp bạn xinh? Với lại nói thật chứ vào đại học nhiều lúc 1 học kì nhiều khi tự nghỉ liên miên, với lại đăng ký môn học tự do thì bao nhiêu gái trong lớp có quan trọng gì? Haizzzz
                        Haizzz, thế thì anh cũng nói thật chú đừng buồn chứ để ý trong lớp có bao nhiêu gái với việc chuẩn bị tinh thần mà cày bừa chẳng có ảnh hưởng gì cả! Bao nhiêu liệu có quan trọng hay không thì tùy người. Đi học với ngắm gái cũng chẳng mâu thuẫn gì cả, theo mình thấy nếu trong lớp có nhiều bạn nữ, đặc biệt là những bạn xinh xắn dễ thương thì các bạn nam còn có nhiều động lực đi học và cày cuốc hơn! Còn đăng ký tự do thì cũng đúng, nhưng các thầy cô luôn khuyên các bạn học theo chương trình KHUNG, tất là học chung với lớp, thế nhá. À mà còn cái này nữa, cua được gái hay không cũng chẳng liên quan gì đến việc đi học cả, có thể bạn không cua được nhưng làm bạn, ngồi nói chuyện, tham gia các hoạt động chung cũng được, có liên quan gì đâu? Còn xinh hay xấu chẳng quan trọng, xinh mà như cái bình hoa di động thì cũng chả để làm gì.
                        <----- Sometime we to hide ------>

                        Comment


                        • #42
                          Originally posted by 09520548 View Post
                          Haizzz, nói thật chứ mấy chú đừng buồn chứ đậu rồi thì lo chuẩn bị tinh thần mà cày bừa đi chứ ở đó mà lo lớp có bao nhiêu gái? Bao nhiêu liệu có quan trọng không? Bạn đi học hay đi ngắm gái? Và chắc gì bạn cua được gái hoặc chắc gì gái trong lớp bạn xinh? Với lại nói thật chứ vào đại học nhiều lúc 1 học kì nhiều khi tự nghỉ liên miên, với lại đăng ký môn học tự do thì bao nhiêu gái trong lớp có quan trọng gì? Haizzzz
                          ông nói như cái ý, học thì học, ngắm thì ngắm, cái nào ra cái ấy :shot:, với lại vào trường ĐH có thằng nào cắm đầu cắm cổ vào học, ra đường, lên lớp không ngẩng mặt lên nhìn gái thì cũng thuộc dạng "đù đù" :sad:,ăn xong học như con gà công nghiệp - ăn xong đẻ trứng xong lại ăn :tire::tire: éo biết cái gì ngoài kiến thức :funny: :funny:. Môi trường ĐH là mt mở, tạo điều kiện cho sv tiếp xúc với nhiều thứ mà cấp 3 chưa có, vì vậy, sv hoàn toàn có thể làm mọi thứ mình thích<không như cấp 3> muốn học thì học, muốn chơi thì chơi :beauty: :beauty:, sau đó mới rút ra kinh nghiệm sống cho mình <chứ ít thằng nào thích nghe thằng khác giảng bài lắm :brick: :brick:>, nói chung là tự làm tự chịu. Như vậy mới trưởng thành được. Do đó, mình có lời khuyên cho các bạn, học ra học, chơi ra chơi nhưng có gắng phải hết mình nhé :byebye: :byebye: :byebye: gửi lời chào thân ái và quyết thắng :sexy: :sexy:

                          Comment


                          • #43
                            haizz cứ có mùi gái là anh em uit lại đâm chém nhau ko thương tiếc:baffle:
                            Khi đã chọn công việc hay cái nghề cho mình thì nên đầu tư nhiều công sức cho nó thì sẽ thấy nó có nhiều cái hay để kiếm ra tiền lắm.Rồi cái quan trọng là có sức hay kiên trì mà làm không thôi! Đừng đứng núi này trông núi nọ thì phí hoài thời gian và tuổi trẻ thôi!

                            Comment


                            • #44
                              Originally posted by 08520229 View Post
                              Crack là gì???:surrender:
                              các bác wa khoa NT, hình như club I|\|S hay I |\| 5 j đó! ) em là em nhớ mang máng thui!

                              Comment


                              • #45
                                Originally posted by 10520253 View Post
                                ông nói như cái ý, học thì học, ngắm thì ngắm, cái nào ra cái ấy :shot:, với lại vào trường ĐH có thằng nào cắm đầu cắm cổ vào học, ra đường, lên lớp không ngẩng mặt lên nhìn gái thì cũng thuộc dạng "đù đù" :sad:,ăn xong học như con gà công nghiệp - ăn xong đẻ trứng xong lại ăn :tire::tire: éo biết cái gì ngoài kiến thức :funny: :funny:. Môi trường ĐH là mt mở, tạo điều kiện cho sv tiếp xúc với nhiều thứ mà cấp 3 chưa có, vì vậy, sv hoàn toàn có thể làm mọi thứ mình thích<không như cấp 3> muốn học thì học, muốn chơi thì chơi :beauty: :beauty:, sau đó mới rút ra kinh nghiệm sống cho mình <chứ ít thằng nào thích nghe thằng khác giảng bài lắm :brick: :brick:>, nói chung là tự làm tự chịu. Như vậy mới trưởng thành được. Do đó, mình có lời khuyên cho các bạn, học ra học, chơi ra chơi nhưng có gắng phải hết mình nhé :byebye: :byebye: :byebye: gửi lời chào thân ái và quyết thắng :sexy: :sexy:
                                chơi có chừng, dừng đúng lúc nhá đồng chí... chơi tới bến coi chừng có ngày ra hồ đá chơi đó )
                                Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
                                Một dấu chân in màu đất hai miền.

                                ------------------------------------------------------

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X