Originally posted by 11520034
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Lựa chọn tương lai
Collapse
X
-
Quyết định cuối cùng là học Y các bạn à, vừa xuống Sở Y tế nghe phổ biến có nhiều hứa hẹn quá :
- Hổ trợ 50% học phí
- Bao đầu ra , làm tại huyện (quận) hoặc xã nhà
- Làm ở huyện ( quận ) thì lảnh lương theo bật + 2 triệu mỗi tháng , ở xã thì lương + 5 triệu
- Sau 5 năm có quyền làm tư
Originally posted by 11520034 View Post[ATTACH=CONFIG]3905[/ATTACH]
mấy cái topic như này rồi nhỉ:salute:
Originally posted by 11520376 View PostHệ ngoài ngân sách, tỉnh hổ trợ rồi về làm việc tại tỉnh, bị gò bó chỗ đó đó
Originally posted by 12520314 View PostNhà tôi có cô em hàng xóm. học y dược cần thơ. tỉnh hỗ trợ chi phí học tập 6 nặm. Ra trường nó trừ lại tiền lương đó chú em. cô em đó nói 1 năm 16 triệu tiền học phí. zị 6 năm 96chai+=>phải bị trừ tiền lương 96 tháng tương đương 7 năm đi làm. (1 tháng trừ 1 chai) :confuse:zị cũng ham. gò pó lắm
Originally posted by 10520409 View Post+1 cho Y. Đam mê chưa phải là tất cả.)
Cuối cùng cám ơn các bạn , mình đã chọn con đường mình đi , chúc các bạn 1 tương lai tươi sáng , thành công
Comment
-
Originally posted by 08520326 View Post:look_down::look_down: Thất nghiệp cả lũ mà cứ ngồi đấy phánMột khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
Một dấu chân in màu đất hai miền.
------------------------------------------------------
Comment
-
Originally posted by 08520326 View PostQuyết định cuối cùng là học Y các bạn à, vừa xuống Sở Y tế nghe phổ biến có nhiều hứa hẹn quá :
- Hổ trợ 50% học phí
- Bao đầu ra , làm tại huyện (quận) hoặc xã nhà
- Làm ở huyện ( quận ) thì lảnh lương theo bật + 2 triệu mỗi tháng , ở xã thì lương + 5 triệu
- Sau 5 năm có quyền làm tư-- và nên nghĩ đến những tình huống xấu nhất... không có gì là suôn sẻ hết đâu
Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
Một dấu chân in màu đất hai miền.
------------------------------------------------------
Comment
-
Originally posted by 12520292 View PostQuyết định cuối cùng là học Y các bạn à, vừa xuống Sở Y tế nghe phổ biến có nhiều hứa hẹn quá :
- Hổ trợ 50% học phí
- Bao đầu ra , làm tại huyện (quận) hoặc xã nhà
- Làm ở huyện ( quận ) thì lảnh lương theo bật + 2 triệu mỗi tháng , ở xã thì lương + 5 triệu
- Sau 5 năm có quyền làm tư
Cũng có chúc phân vận chổ đấy mà nghe hứa hẹn quá cũng xuôi , đời người mấy ai chọn đúng đam mê của mình mà theo đuổi ( theo mình đam mê chỉ chiếm 50% sự thành công thôi )
Cuối cùng cám ơn các bạn , mình đã chọn con đường mình đi , chúc các bạn 1 tương lai tươi sáng , thành công
Còn chuyện k trừ lương, thì cũng k quan trọng lắm! Quan trọng ở chỗ: Đời không cho không bao giờ! :tire:
Như anh Mẫn nói, nên nghĩ đến mặt khó khăn nhất rồi quyết định đúng đắn!Mấy chữ hứa hẹn nghe xa vời lắm bạn à!
Comment
-
Originally posted by 12520222 View Postko biết bạn ở tỉnh nào? Nếu như là Ninh Thuận thì cho dù có đài thọ 100% học phí thì cũng nhất quyết nói KHÔNG
Ninh Thuận thì có vấn đề gì chú :what:Ký àOk ok :what: Này thì kí:shot:
Comment
Comment