Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sự nề nếp trường bạn.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Originally posted by 07520182 View Post
    Ai bảo nữ? Một số nam không biết thể diện trường mình đấy chứ.
    Có chuyện này nữa hả anh.
    Originally posted by 10520155 View Post
    Chủ nghĩa hình thức quá các bác à! Sinh viên CNTT vốn dĩ đã lùi xùi, xuềnh xoàng rồi. Chúng ta đang sống trong môi trường đào tạo chứ không còn giáo dục nữa. Lớn cả rồi! đừng cố bắt người khác phải uốn nắn theo mình, đừng đem những nội quy, quy cũ từ thời phổ thông vào đây nữa (khổ lắm). Muốn hơn thua với trường khác thì thiếu gì mặt, tại sao cứ phải chú trọng vào hình thức như vậy? Cứ ăn mặc theo sở thích của mình, miễn sao đừng quá nhố nhăng lộ liễu là được rồi.
    Điều thứ 2 nữa là: SV ngân hàng ở lĩnh vực kinh tế, môi trường làm việc của họ thường xuyên phải tiếp xúc với đối tác, khách hàng... vì vậy họ phải tập thói quen ăn mặc lịch lãm, còn SV CNTT suốt ngày ngồi code, bảo trì, quản lý hệ thống TT, mạng ... thì cần gì phải ăn mặc lịch lãm.
    Có đôi lời góp ý, thân!
    Chủ nghĩa hình thức - Anh nói có quá không?
    đừng cố bắt người khác phải uốn nắn theo mình - cụ thể là ai bắt? Sao cứ nghĩ chuyện hơn thua! Nếu anh nghĩ vậy thì nó ngoài tầm của mấy chuyện này rồi.
    Originally posted by 09520401 View Post
    Nhầm rồi bạn!
    Chuyện đồng phục là vấn đề tất yếu, nếu trường ta muốn thay đổi hình ảnh, đồng phục gắn liền với hình ảnh của trường... Hồi năm nhất mình mới nhập học, đi hỏi mấy người bán dạo: "Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin ở đâu ạ?" - "Không biết"... Mấy đứa bạn, người thân hỏi thăm: "Mày/cháu học trường nào ?" - "Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin..." - "Nhưng thuộc trường nào !?"...
    Khoác lên người đồng phục trường đồng nghĩa bạn sẽ góp 1 phần quảng bá hình ảnh của trường, khi bạn đi xe buýt, tham gia các hoạt động xã hội... mọi người đâu biết bạn là ai, đến từ đâu, cho nên phong cách của bạn không ảnh hưởng tới trường (kể cả tốt lẫn xấu), nhìn theo khía cạnh tích cực, nếu bạn làm những việc tốt + áo đồng phục trường => những người dân thường họ sẽ có thiện cảm với trường. Ở VN, dư luận xã hội là thước đo quan trọng...!

    Còn vấn đề đồng phục có phù hợp với tính năng động và phong cách riêng của sinh viên trường mình hay không, theo mình nghĩ đó sẽ là yêu cầu khi thiết kế đồng phục chứ không phải là lý do để không có đồng phục...

    P/s: Mình năm 4 rồi, hy vọng trước khi ra trường có cơ hội được khoác lên mình áo đồng phục "ĐHQG TPHCM - ĐH Công Nghệ Thông Tin"...
    Em đồng tình với anh. :baffle::baffle:

    Originally posted by 10520071 View Post
    - Về cái title thì mình công nhận một điều là trường mình không thể nền nếp bằng trường bạn được, trong đó cái quan trọng nhất là ý thức của từng sinh viên trong trường, cụ thể là vấn đề vệ sinh trong lớp học thì không được tốt lắm, cụ thể là vấn đề bụi trong ngăn bàn, rồi sinh viên dừa nhau đi lấy dụng cụ học tập (Remote, Mic,...), và cả vấn đề lau bảng nữa.
    Hy vọng mọi người cùng góp sức!!:happy:
    Vấn đề này em thấy đúng là vẫn còn tồn tại, còn cả chuyện xả rác trong trường nữa, đi xe buýt có tấm vé hình chữ nhật nhỏ xíu mà cũng đem lên trường vứt cho bằng được... v.v...

    Originally posted by 12520350 View Post
    Ầy, nghĩ bây h` nữ mà mặc áo dài thì k biết sao ps:. Trường mình đang xây => dơ, xe buýt, chen chen như cái 601 của em chắc rách tà :sogood:. Mà mặc váy thì.... tiếp tay cho dê cụ :nosebleed:
    Originally posted by 11520058 View Post
    sao thì sao nhưng đừng có nữ sinh áo dài là được :baffle:
    Đâu đến nỗi áo dài sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho các bạn sinh viên nữ đâu. :surrender::surrender:
    Originally posted by 08520229 View Post
    :doubt: nếu đồng phục thì với sv năm cuối (thường đã đi làm) tranh thủ xin nghỉ 1một vài buổi để... "hoàn tất chương trình". Thì tình huống sẽ là sáng đi học mặc đồng phục, chạy vù về nhà thay đồng phục cơ quan xong lại chạy đi làm. Nếu như nhà gần ko nói làm gì ... nhà xa thì lại nhét đồng phục vào balo ==> kết quả là cái áo sẽ nhăn, nếu balo còn một mớ lỉnh kỉnh khác như laptop, tài liệu ... thì cái áo sẽ ở tình trạng nhăn nhúm ==> từ một vài "cá nhân có hoàn cảnh cá biệt" như thế người ta có thể nhận xét rằng sv UIT ăn mặt luộm thuộm, cẩu thả ==> cái uy tín của trường sẽ bị suy giảm chút xíu xíu... cũng chả ảnh hưởng gì tới trường... nhưng mà anh sinh viên đó có nguy cơ sẽ để lại một ấn tượng... không được đẹp lắm trong mắt sếp - trong trường hợp sếp khó tính... may là ngành này các sếp cũng không đến nỗi quá khó... nhưng mà có yếu tố hên và xui ở đây. Trăm sự cũng tại sv thôi... ai bảo ở nhà xa chi, ráng chịu vì em là thiểu số, người ta vẫn đi học đi làm được đấy thôi... :canny:
    Em xin được nói riêng chút, tại vì nhét vào balo nên nó mới nhăn, nếu ta làm khác đi thử thì liệu có đỡ hơn?
    Thân Lãng Tử Phiêu Du Theo Ngàn Gió,
    Chốn Phiêu Hồng Buông Kiếm Tựa Hồng Nhan

    Đời Đạo Gian

    Comment


    • #32
      Em xin được nói riêng chút, tại vì nhét vào balo nên nó mới nhăn, nếu ta làm khác đi thử thì liệu có đỡ hơn?
      Thế em nhét vào đâu :canny:... bỏ bọc đem đi :sogood:
      Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc,
      Một dấu chân in màu đất hai miền.

      ------------------------------------------------------

      Comment


      • #33
        Originally posted by 08520229 View Post
        Thế em nhét vào đâu :canny:... bỏ bọc đem đi :sogood:
        Em GẤP lại :salute:, chỉ việc co đầu gối lên, trải lên đùi, rồi gấp.. xoẹt xoẹt, sau rồi cuối người bỏ vào balô.
        Thân Lãng Tử Phiêu Du Theo Ngàn Gió,
        Chốn Phiêu Hồng Buông Kiếm Tựa Hồng Nhan

        Đời Đạo Gian

        Comment


        • #34
          Originally posted by 11520246 View Post
          Em GẤP lại :salute:, chỉ việc co đầu gối lên, trải lên đùi, rồi gấp.. xoẹt xoẹt, sau rồi cuối người bỏ vào balô.
          trước khi làm việc đó, em hãy nghĩ đến việc trưa nắng học xong rồi đi ăn cơm rồi lại chạy về nhà lấy cái áo cơ quan mặc, hoặc lúc nào cũng phải mang theo 2 cái áo đồng phục bên người ~> Bất tiện
          -----------------------------
          Mai Văn Khải
          Software Engineering, University Information of Technology
          a07d26eb5cbc98f77b36a461eb629456

          Comment


          • #35
            hjx , 7 năm ở dưới trường bắt mang đồng phục là chán lém rồi , lên đây mà cũng z chắc chít quá , em thấy thoải mái tí vẫn hơn sv mà

            Comment


            • #36
              Originally posted by 09520133 View Post
              trước khi làm việc đó, em hãy nghĩ đến việc trưa nắng học xong rồi đi ăn cơm rồi lại chạy về nhà lấy cái áo cơ quan mặc, hoặc lúc nào cũng phải mang theo 2 cái áo đồng phục bên người ~> Bất tiện
              Cái này là em nói riêng với anh Mẫn. Em biết là mỗi người một khác.
              Thân Lãng Tử Phiêu Du Theo Ngàn Gió,
              Chốn Phiêu Hồng Buông Kiếm Tựa Hồng Nhan

              Đời Đạo Gian

              Comment


              • #37
                Sự gò bó bóp chết tư duy sang tạo...

                Ở các nước có nền giáo dục tiên tiến đồng phục chỉ được đề nghị mặc khi có các sự kiện quan trọng như lễ khai giảng,đón tiếp chính khách,học giả nổi tiếng....chứ các buổi học bình thường sinh vien được tự do trong việc ăn mặc đến trường.không phải ngẫu nhiên mà họ làm vậy ma là muốn:1.Sinh viên được kích thích tính sáng tạo.2.năng động,thuận tiện và thoải mái nhất khi đến trường..một số trường DH o việt nam làm không giống bất kì trường nào trên thế giới.nếu nước mỹ quy định chặc chẽ những vấn đề trong trường học thì sẽ không có BIll Gate hay Steve Job những phù thủy trong ngành công nghệ thế giới.
                Ở đây mình chỉ nói đồng phục là một ví dụ chứ không phải gán chiện mặc đồng phục đến trường là nguyen nhân chính bóp chết tư duy sáng tạo.Vn là nước có bề dày văn hiến,trọng văn hóa,chiện ăn mặc đó là điều không thể phũ nhận.cần phải biết định hướng cho sinh viên thế nào là ăn mặc đẹp không gây phản cảm,mặc tự do nhưng được dẫn dắt dúng hướng sẽ phát huy hiệu quả rất tốt chứ không nên bắt buộc sinh viên phải mặc đồng phục đến trường là hành động lạc hậu hạn chế quyền tự do cá nhân và quyền riêng tư của mổi con người. những quyền con người căn bản nhất được liên hiệp quốc mà Vn là thành viên-bảo hộ trên toàn cầu.
                :baffle:Khi Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra :funny:
                F-page: https://www.facebook.com/St.Bull

                Comment


                • #38
                  Các bạn học liên thông lên đại học hình như là sinh viên trường Tự nhiên chứ không phải sinh viên trường mình.
                  Originally posted by 10520257 View Post
                  Hôm qua có ăn cơm ở Căng-Tin trường mình, thì thấy một số bạn rất lạ có nam lẫn nữ, 2 năm học trong trường chưa gặp mấy anh chị này bao giờ hỏi thì biết được là đang học liên thông ở trường mình, mấy bạn này ngồi trong Căng-Tin ngang nhiên đánh bài, chân thì gác lên bàn @@!. Không biết nói thế nào !.

                  Comment


                  • #39
                    Vẫn tự hào về cách ăn mặc trường mình giống "Tây" :funny:. mà nay các anh em lại làm quá lên. ai thích thì lấy áo thể dục ra mặc, hay áo khoa đó. Còn ai ko thích thì đừng ép.đeo thẻ là được rồi!

                    Comment


                    • #40
                      ráp máy lạnh toàn trường, mặc đồ gì cũng ok. :sexy:. Hôm đi tham quan RMIT h` còn thấy thèm thèm :beauty:

                      Lê Thanh Sang
                      KTMT07

                      0977.622.609 - 093.220.4560

                      facebook.com/LuxuryT

                      Comment


                      • #41
                        Originally posted by 11520654 View Post
                        Ở các nước có nền giáo dục tiên tiến đồng phục chỉ được đề nghị mặc khi có các sự kiện quan trọng như lễ khai giảng,đón tiếp chính khách,học giả nổi tiếng....chứ các buổi học bình thường sinh vien được tự do trong việc ăn mặc đến trường.không phải ngẫu nhiên mà họ làm vậy ma là muốn:1.Sinh viên được kích thích tính sáng tạo.2.năng động,thuận tiện và thoải mái nhất khi đến trường..một số trường DH o việt nam làm không giống bất kì trường nào trên thế giới.nếu nước mỹ quy định chặc chẽ những vấn đề trong trường học thì sẽ không có BIll Gate hay Steve Job những phù thủy trong ngành công nghệ thế giới.
                        Ở đây mình chỉ nói đồng phục là một ví dụ chứ không phải gán chiện mặc đồng phục đến trường là nguyen nhân chính bóp chết tư duy sáng tạo.Vn là nước có bề dày văn hiến,trọng văn hóa,chiện ăn mặc đó là điều không thể phũ nhận.cần phải biết định hướng cho sinh viên thế nào là ăn mặc đẹp không gây phản cảm,mặc tự do nhưng được dẫn dắt dúng hướng sẽ phát huy hiệu quả rất tốt chứ không nên bắt buộc sinh viên phải mặc đồng phục đến trường là hành động lạc hậu hạn chế quyền tự do cá nhân và quyền riêng tư của mổi con người. những quyền con người căn bản nhất được liên hiệp quốc mà Vn là thành viên-bảo hộ trên toàn cầu.
                        Mình xin được nói thẳng là ý kiến của bạn có phần PHIẾN DIỆN.
                        Thân Lãng Tử Phiêu Du Theo Ngàn Gió,
                        Chốn Phiêu Hồng Buông Kiếm Tựa Hồng Nhan

                        Đời Đạo Gian

                        Comment


                        • #42
                          Nhưng đã vào trường mình học dù có 1 ngày vẫn phải tuân thủ nội quy của trường mình chứ chị . Phép vua còn thua luật làng mà ^^!.
                          Originally posted by vidtn View Post
                          Các bạn học liên thông lên đại học hình như là sinh viên trường Tự nhiên chứ không phải sinh viên trường mình.

                          Comment


                          • #43
                            Originally posted by 11520246 View Post
                            Mình xin được nói thẳng là ý kiến của bạn có phần PHIẾN DIỆN.
                            Phiến diện chỗ nào thì bạn phải phân tích ra chứ nói suông sao được! Mình thấy bạn í phân tích rất hợp lí, Chính những quy cũ, khuôn phép cứng nhắc đã gò bó tính tư duy độc lập và tự do sáng tạo của học sinh,sinh viên. Bạn cứ nhìn lại hồi cấp 1, cấp 2 bạn được học như thế nào thì sẽ rõ.
                            ...Zzz...

                            Comment


                            • #44
                              Các anh chị trường Tự Nhiên qua trường mình thì em thấy rất bức xúc
                              Ngồi trên sảnh tầng 2 đánh bài làm ồn lớn tiếng ngay giờ trưa, 1 nhóm khác thì kéo bàn xếp lại ngủ (gần chục người ngủ trên bàn, ghế) nhìn phản cảm vô cùng
                              Cũng là sinh viên mà sao đi qua trường bạn lại như thế =.=
                              Rồi lâu lâu em có thấy 1 vài người ngồi trên căn tin (lầu trên) gác chân trần lên lan can, hướng ra phía trường, nhìn "pó chân" luôn, không ý tứ, lịch sự, tôn trọng trường, cũng như sinh viên khác, không biết là sv trường mình hay Tự Nhiên nữa
                              Too fast to live... Too young to die
                              Sho :shy:

                              Comment


                              • #45
                                Nếu tham gia vào 1 số công ty IT sẽ thấy nhân viên trong đó ăn mặc khá thoải mái, áo thun, sơ mi bỏ ngoài quần, quần jean đủ cả (trừ tiếp tân)=> đó là đặc trưng nghề IT rồi chứ không như 1 số ngành khác fải quần tay áo sơ mi trắng đóng thùng khắc khe đâu. Còn trường mình tới bây giờ mới có 2 khoá đầu ra trường đi làm mà muốn có tiếng tăm như trường BK hay TN là không thể dù có đồng phục đẹp cỡ nào đi nữa )

                                Comment

                                LHQC

                                Collapse
                                Working...
                                X