Tình hình là mình giờ chỉ chờ nhận bằng tốt nghiệp nữa thôi.Ngó lại quãng đường học gần 5 năm có một vài điều muốn chia sẻ với các bạn trẻ về vấn đề:Đậu và Rớt môn học.
Học tín chỉ ở trường ta chỉ có 3 khái niệm:đậu(qua),rớt(hay còn gọi là tạch) và cải thiện.
Note:khái niệm cải thiện đã được bỏ.
Vần đề mà mình nói dành cho các bạn năm 1,năm 2 nhiều hơn đó là: khi học cố gắng
đến mức tối đa có thể đừng để tạch vì:
+Việc học lại tốn tiền:hồi xưa có 70k/tín chỉ giờ thì leo thang đến 140k/tín chỉ,đối với mấy bạn gia đình có đk thì không thành vấn đề,nhưng đa số sv ai cũng nghèo.
+Tốn thời gian:dĩ nhiên rồi,ngoài những môn học theo chương trình khung của từng học kỳ mình lại phải bỏ thêm time học lại.
+Kẹt thời khóa biểu:Đối với mấy bạn năm 1,năm 2 học đại cương thì có nhiều lớp mở,nhiều thầy cô giảng dạy nên việc học lại NGAY có vẻ đơn giản trong học kỳ hè. Nhưng khi các bạn vào chuyên ngành rồi mà vẫn chưa trả hết đại cương thì mệt lắm,đang học môn chuyên ngành kiến thức đã khó,thầy cô điểm danh lại còn phải chạy lui chạy tới học môn đại cương.Được bữa nay học môn này bữa khác lại học môn kia thì sao mà nắm đầy đủ kiến thức.Một nỗi khổ khác cho các bạn đó là vào chuyên ngành có một số môn không mở trong học kỳ hè mà bạn phải đợi đến năm sau mới được học lại cùng đàn em , xui xui năm trước học môn tự chọn năm sau môn đó không mở nữa thì phải học lại từ đầu==>không khéo lại tạch thêm lần nữa cũng nên.Đến học kỳ cuối làm khóa luận tốt nghiệp nếu anh văn chưa học hết hay toán chưa qua thì lại ngồi buồn vì không đủ điều kiện làm khóa luận==>khi đó nhiều áp lực lắm đấy.
+Học lại buồn:học lại mấy môn đại cương thì đông sv các khoa nên chẳng ai biết ai.Nhưng khi học lại môn chuyên ngành phải học với khóa dưới==>ít bạn,không quen ai nên thấy đơn côi,lẻ loi,buồn,thấy hơi thẹn chút khi đàn em hỏi,học lại nhiều quá thì==>Ơ lại gặp anh nữa rồi :salute:
+Gia đình:
HÀNG XÓM:sao hè rồi không thấy cháu nó về nghỉ nhỉ.
MẸ:nghe nó nói ở lại trường học lại môn gì ấy,không biết lên ĐH nó học hành kiểu gì mà để rớt nữa,chứ hồi cấp 3 nó học giỏi và ngoan lắm chị ạ.
Ah con gái chị mới về nghỉ hè hôm qua hả.
HÀNG XÓM:Uh,nó mới về,học kỳ vừa rồi nó khoe được học bổng.
MẸ::cry:
+Bạn bè:Cảm thấy không tự tin khi nói chuyện với bạn bè.Đôi khi gặp lại bạn bè hồi cấp 3,ngồi nc với nhau có đứa khoe được học bổng nên mình cũng thấy tủi thân.
+Bảng điểm:Khi bạn rớt thì những môn này sẽ được tô màu xám trong bảng điểm.Đến khi bạn mang bảng điểm đi xin chỗ thực tập hoặc xin việc sớm,người ta nhìn vào sẽ đánh giá không cao về bạn.
Nên theo kinh nghiệm của mình thì hãy cố gắng hết mức đừng để tạch dù rằng biết môn đó mình học yếu,không hiểu lắm(kiến thức có thể tự mình bổ sung sau) khó có khả năng điểm cao nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC.Nếu qua môn đó mà điểm thấp có điều kiện thì học cải thiện không thì tập trung học môn nào đó lấy điểm cao để bù qua chứ đừng để tạch.Bữa nay học cải thiện là lấy điểm học cuối cùng cũng hơi khó ăn đấy.
Chúc các bạn trẻ học tốt :byebye:
P/S:các bạn có thể xem thêm những chia sẻ tại UIT Confessions trên FB
Học tín chỉ ở trường ta chỉ có 3 khái niệm:đậu(qua),rớt(hay còn gọi là tạch) và cải thiện.
Note:khái niệm cải thiện đã được bỏ.
Vần đề mà mình nói dành cho các bạn năm 1,năm 2 nhiều hơn đó là: khi học cố gắng
đến mức tối đa có thể đừng để tạch vì:
+Việc học lại tốn tiền:hồi xưa có 70k/tín chỉ giờ thì leo thang đến 140k/tín chỉ,đối với mấy bạn gia đình có đk thì không thành vấn đề,nhưng đa số sv ai cũng nghèo.
+Tốn thời gian:dĩ nhiên rồi,ngoài những môn học theo chương trình khung của từng học kỳ mình lại phải bỏ thêm time học lại.
+Kẹt thời khóa biểu:Đối với mấy bạn năm 1,năm 2 học đại cương thì có nhiều lớp mở,nhiều thầy cô giảng dạy nên việc học lại NGAY có vẻ đơn giản trong học kỳ hè. Nhưng khi các bạn vào chuyên ngành rồi mà vẫn chưa trả hết đại cương thì mệt lắm,đang học môn chuyên ngành kiến thức đã khó,thầy cô điểm danh lại còn phải chạy lui chạy tới học môn đại cương.Được bữa nay học môn này bữa khác lại học môn kia thì sao mà nắm đầy đủ kiến thức.Một nỗi khổ khác cho các bạn đó là vào chuyên ngành có một số môn không mở trong học kỳ hè mà bạn phải đợi đến năm sau mới được học lại cùng đàn em , xui xui năm trước học môn tự chọn năm sau môn đó không mở nữa thì phải học lại từ đầu==>không khéo lại tạch thêm lần nữa cũng nên.Đến học kỳ cuối làm khóa luận tốt nghiệp nếu anh văn chưa học hết hay toán chưa qua thì lại ngồi buồn vì không đủ điều kiện làm khóa luận==>khi đó nhiều áp lực lắm đấy.
+Học lại buồn:học lại mấy môn đại cương thì đông sv các khoa nên chẳng ai biết ai.Nhưng khi học lại môn chuyên ngành phải học với khóa dưới==>ít bạn,không quen ai nên thấy đơn côi,lẻ loi,buồn,thấy hơi thẹn chút khi đàn em hỏi,học lại nhiều quá thì==>Ơ lại gặp anh nữa rồi :salute:
+Gia đình:
HÀNG XÓM:sao hè rồi không thấy cháu nó về nghỉ nhỉ.
MẸ:nghe nó nói ở lại trường học lại môn gì ấy,không biết lên ĐH nó học hành kiểu gì mà để rớt nữa,chứ hồi cấp 3 nó học giỏi và ngoan lắm chị ạ.
Ah con gái chị mới về nghỉ hè hôm qua hả.
HÀNG XÓM:Uh,nó mới về,học kỳ vừa rồi nó khoe được học bổng.
MẸ::cry:
+Bạn bè:Cảm thấy không tự tin khi nói chuyện với bạn bè.Đôi khi gặp lại bạn bè hồi cấp 3,ngồi nc với nhau có đứa khoe được học bổng nên mình cũng thấy tủi thân.
+Bảng điểm:Khi bạn rớt thì những môn này sẽ được tô màu xám trong bảng điểm.Đến khi bạn mang bảng điểm đi xin chỗ thực tập hoặc xin việc sớm,người ta nhìn vào sẽ đánh giá không cao về bạn.
Nên theo kinh nghiệm của mình thì hãy cố gắng hết mức đừng để tạch dù rằng biết môn đó mình học yếu,không hiểu lắm(kiến thức có thể tự mình bổ sung sau) khó có khả năng điểm cao nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC.Nếu qua môn đó mà điểm thấp có điều kiện thì học cải thiện không thì tập trung học môn nào đó lấy điểm cao để bù qua chứ đừng để tạch.Bữa nay học cải thiện là lấy điểm học cuối cùng cũng hơi khó ăn đấy.
Chúc các bạn trẻ học tốt :byebye:
P/S:các bạn có thể xem thêm những chia sẻ tại UIT Confessions trên FB
Comment